Bàn chân trần lên lớp

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 19:36 PM (GMT+7)
Mường Tè (Lai Châu) vẫn cứ mãi xa xôi, mãi nghèo khó. Những lớp học vẫn còn rất nhiều em nhỏ đến lớp với đôi chân trần.
Bình luận 0
Mặc cho mùa đông đến sớm hơn, dài hơn ở những bản vùng cao, nhiều lớp học vẫn có tỷ lệ không dép đến 70-80%.

Ở các lớp mầm non, tình hình còn “tệ” hơn khi nhiều học sinh không có quần mặc khi đến lớp. Với các thầy cô “buồn lắm, nhưng dù sao các cháu đến lớp là mừng rồi”.

Những hình ảnh này được chụp tại các trường học ở các xã Tá Bạ, Tà Tổng, Mường Mô - những nơi khó khăn bậc nhất ở huyện Mường Tè.
img Những “chàng trai chân trần” ở một lớp 3 cắm bản thuộc trường Tiểu học Nậm Trà (xã Mường Mô).
img Lớp 3 với những bàn chân trần ở bản U Na 2 (xã Tà Tổng).
img Lớp mầm non ở bản Tắc Ngá (xã Mường Mô).
img Bàn chân của các cháu học sinh mầm non ở bản U Pa Thết (xã Tà Tổng).
img Gặp bài toán khó
img Nhiều em nhỏ của lớp mầm non ở bản Nhóm Pó (xã Tá Bạ) không có quần mặc khi đến lớp.
img Sau giờ học bàn chân trần của các em lại băng rừng cây đi lấy củi, rau ... để tự lo cho cuộc sống ở trường bán trú
Phóng sự ảnh của Lương Vũ (Phóng sự ảnh của Lương Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem