Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Có thế chứ. Chả bù những lúc thị trường "đóng băng", biệt thự rồi siêu xe cứ gọi là "xếp xó", lại có lúc rộ lên tin đồn đại gia nọ, đại gia kia bị bắt, kéo theo "hiệu ứng đôminô" làm thị trường càng thêm ảm đạm. Nay thì "tan băng", sướng nhé.
- Ông bảo ai sướng?
- Thì các nhà kinh doanh biệt thự, siêu xe, hàng cao cấp…
- Nhầm to. Những món "cao cấp" ấy thật ra toàn là… giấy lộn thôi. Rằm tháng Bảy tới rồi, thị trường vàng mã tha hồ bung ra, bán giấy lấy tiền… khủng. Với tâm lý "trần sao âm vậy", không để người cõi âm chịu cảnh thiếu thốn và phải bắt kịp cuộc sống trên trần, dịp này nhiều nhà chi tiền triệu, tiền chục triệu, mua sắm đủ thứ "cao cấp" để đốt.
- Kinh tế đang khó khăn, cuộc sống đang vất vả, trần lo còn không xong mà cõng thêm âm, mua ba mớ giấy sơn phết lòe loẹt ấy đốt ra tro, phí cả tiền cả công mà chẳng ích lợi gì.
- May ra có ích lợi về mặt… tâm linh, mà cái tâm linh ấy bây giờ hơi bị "lạm phát".
- Thế mới phí tiền.
Mõ