Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng bức thư "mẹ xin lỗi"

Ngân Khánh Chủ nhật, ngày 12/01/2020 19:36 PM (GMT+7)
Nghe tiếng trẻ em khóc, anh Tài chạy ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 4kg bị bỏ rơi cùng bức thư “mẹ xin lỗi”.
Bình luận 0

img

Cháu bé bị bỏ rơi tại cổng nhà dân.

Thông tin từ ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có một bé trai bị bỏ rơi trước nhà người dân. Chính quyền địa phương đã tạm giao cháu bé cho gia đình anh Trần Minh Tài (44 tuổi, trú xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) chăm sóc.

Theo đó, vào sáng ngày 12/1, anh Trần Minh Tài bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ phía ngoài cổng nhà nên ra kiểm tra. Tại đây, anh Tài thấy một bé trai nặng khoảng 4kg, sinh được trên 20 ngày tuổi, khỏe mạnh, được quấn trong chiếc chăn màu xanh cùng một bức thư và túi quần áo.

Trong nội dung bức thư để lại ghi: "Mẹ xin lỗi con. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ sinh con ra mà không thể nuôi dưỡng được. Mẹ mong con gặp được người yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Xin cảm ơn gia đình đã nhận con làm con nuôi".

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã đến kiểm tra làm biên bản tạm giao cho gia đình anh Tài được chăm sóc theo nguyện vọng của gia đình.

Theo ông Nhàn, chính quyền đã phát đi thông báo và trong vòng 7 ngày nếu không ai tới nhận sẽ làm hồ sơ cho người khác nhận nuôi theo nguyện vọng.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng nhà nghỉ cùng bức thư ”mẹ ngàn lần xin lỗi con”

Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi được một người dân ở Hà Tĩnh phát hiện bị bỏ rơi ở cổng nhà nghỉ cùng lá thư “mẹ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem