Bệnh viện dã chiến
-
Nhiều ngày nay, hàng loạt cơ sở y tế ở miền Bắc tiếp tục chi viện cho TP.HCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
-
Để đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho đông đảo người dân Hà Nội, các cơ sở hạ tầng như nhà thi đấu, sân vận động cũng đã được sử dụng để thiết lập các bệnh viện dã chiến. Trên địa bàn quận Đống Đa, đã có 10 điểm tiêm như thế.
-
Hà Nội vừa có chủ trương trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư (bao gồm cả khuôn viên chung quanh các tòa nhà chung cư) để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thủ đô. Các khu nhà này, chủ yếu nằm ở quận ngoại thành, nhưng đã có sẵn cơ sở hạ tầng rất tốt.
-
Trước khi mất, cụ Phương (người cận vệ của Bác Hồ) đã có tâm nguyện gửi toàn bộ tiền phúng điếu của mình tặng cho tuyến đầu chống dịch.
-
Tin hot Hà Nội hôm nay 30/7: Thí điểm cách ly F1 tại nhà; Bị nhắc đeo khẩu trang cụ ông đánh công an
Tin hot Hà Nội hôm nay có những nội dung đáng chú ý là việc Hà Nội cấp tốc xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, cùng đó là thông tin cụ già bị nhắc nhở đeo khẩu trang đã cầm mũ cối đánh công an. -
Hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang gấp rút ngày đêm thi công bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) để sớm đưa vào sử dụng, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng và nguy kịch.
-
Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai đã đi khảo sát, chọn địa điểm để gấp rút thành lập các Trung tâm hồi sức Covid-19.
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Bình Dương đẩy nhanh công tác thi công để tuần sau đưa vào vận hành Bệnh viện dã chiến số 2 có quy mô 5.000 giường đúng tiến độ, kịp thời chữa trị cho nhân dân.
-
Tiếp nối tinh thần "Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ", nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan (thuộc Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam) đã chuyển tặng hơn 250.000 ly sữa cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu và người dân vùng phong tỏa, cách ly và có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.
-
Tiếng kèn saxophone xúc động của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vang lên giữa không gian xám ngắt của bệnh viện dã chiến ở TP.HCM khiến các F0 ngạc nhiên đưa mắt ra cửa sổ và lắng nghe. Những giai điệu da diết “Quê hương”, “Về quê”, “Diễm xưa”…