Bi kịch phút chót của đội chủ nhà

Thứ tư, ngày 22/09/2010 06:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kết thúc trận đấu Long An-Tây Ninh, ông Phạm Minh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An ngồi lặng trên khán đài. Không tiếc sao được khi đội chủ nhà đã bị đối phương gỡ hoà ở phút chót và chính thức bị loại.
Bình luận 0

Thực tế, Tây Ninh đã chơi không tốt so với hình ảnh của chính họ ở hai trận trước đó, bất chấp thời tiết trên sân Long An chiều qua (21-9) rất dễ chịu. 

img
Pha bóng quyết liệt trong trận Long An (áo đỏ) gặp Tây Ninh chiều 21- 9

Việc "ngôi sao" Văn Dảnh không đạt phong độ tốt nhất khiến những pha triển khai bóng của Tây Ninh thường rơi vào bế tắc. Điều đó đã giúp thầy trò HLV Ngô Quang Vinh của Long An kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chơi khá nhàn nhã, phút 32, Nam Châu cụ thể hóa ưu thế cho Long An bằng bàn mở tỷ số sau khi nhận đường chuyền "dọn cỗ" của Chánh Tính bên cánh phải. Nếu xà ngang không từ chối cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của Hoài Đạt (Long An) cuối hiệp một, thì có lẽ trận đấu đã sớm an bài.

Sau giờ nghỉ, Long An còn có thêm một loạt cơ hội ngon ăn trong những tình huống phản công, đặc biệt khi đối phương phải chơi với 10 người (Minh Lực nhận thẻ vàng thứ hai rời sân).

Thắng 6-2, Quảng Ngãi (7 điểm/3 trận) xếp nhất bảng A sẽ gặp Tiền Giang (nhì B) ở bán kết. Cặp bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Tây Ninh (5 điểm, nhì A) gặp Thái Nguyên (nhất B). Chủ nhà Long An (4 điểm), An Giang (0 điểm) lần lượt xếp thứ 3, 4 bảng A và cùng bị loại.

Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà là Minh Thành, Minh Thuần lại tha hồ phung phí. Sự chủ quan, thiếu tập trung của Long An đã khiến họ phải trả giá gắn với bi kịch phút bù giờ cuối cùng khi Văn Tường đón đường phạt góc bên cánh phải, gỡ hòa 1-1 cho Tây Ninh.

Ở trận đấu diễn ra cùng lúc 15 giờ 30 trên sân Thủ Thừa, Quảng Ngãi đã tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới An Giang-đội đã sớm bị loại. Chủ động tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc, Thanh Khiêm sớm đưa Quảng Ngãi vượt lên dẫn trước ở phút thứ 8. Sau đó 10 phút, Vạn Thành ghi bàn gia tăng cách biệt cho Quảng Ngãi.

Khoảng thời gian sau đó, các cầu thủ An Giang mất hết tinh thần, gần như đi bộ trên sân, chỉ mong trọng tài sớm thổi còi kết thúc trận đấu. Hệ quả là họ chịu thua thêm 3 bàn nữa. Kết thúc hiệp 1, tỷ số đã là 5-0 nghiêng về Quảng Ngãi.

Đầu hiệp hai, Quảng Ngãi chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong khi HLV Châu Văn Trường của An Giang cố gắng chỉ đạo học trò tăng cường sức tấn công. Nhưng khi An Giang chưa tìm được đường vào khung thành đối phương thì họ lại phải chịu thua bàn thứ 6 với pha "nhả đạn" của Thanh Khiêm.

Đây là bàn thắng thứ tư của Thanh Khiêm, giúp anh tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải. Cuối trận, An Giang gỡ được hai bàn do công Hoàng Vũ, Tuấn Đạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem