Bị Pellegrini ghẻ lạnh, Kompany tính chuyện gia nhập... Arsenal

Tùng Lâm (theo BBC Sport) Thứ sáu, ngày 06/03/2015 18:59 PM (GMT+7)
Trong trận Man City thắng Leicester City 2-0 giữa tuần qua, HLV Manuel Pellegrini đã bất ngờ gạch tên Vicent Kompany với lý do, trung vệ người Bỉ không có phong độ tốt nhất. Nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề.
Bình luận 0

Giữa tuần qua, khi Man City có cuộc tiếp đón Leicester City trên sân nhà The Etihad ở vòng 28 Premier Legue, HLV Manuel Pellegrini đã gây bất ngờ khi quyết định gạch tên Vicent Kompany khỏi đội hình ra sân. Thay vào đó, ông trọng dụng bộ đôi Demichelis – Mangala ở trung tâm hàng phòng ngự. Trả lời câu hỏi của phóng viên sau trận đấu, nhà cầm quân người Chile cho biết, ông để trung vệ đội trưởng người Bỉ trên ghế dự bị và là anh không có phong độ tốt.

Tuy nhiên, theo như điều tra của BBC Sport thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Tờ báo hàng đầu nước Anh hé lộ, trong trận Man City thua 1-2 trước Barcelona ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mới đây, giữa Kompany và HLV Pellegrini đã xảy ra cự cãi quyết liệt.

Theo đó, trung vệ 28 tuổi người Bỉ đã chỉ trích lối chơi mà ông thầy yêu cầu triển khai trước đội khách và xem đó là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục họ một lần nữa thua trước đại diện xứ Catalan.

img

 

Kompany ấm ức vì phải ngồi dự bị.

Pellegrini rất không hài lòng với những chỉ trích từ Kompany và khi cựu ngôi sao Hamburg chơi không tốt trong trận thua 1-2 trước Liverpool, ông đã lập tức gạch tên anh ở trận tiếp theo với lý do như đã nói ở trên. Kết thúc trận đấu với Leicester City, Man City thắng trận nhưng Kompany chẳng mấy vui vẻ và thậm chí cũng chẳng xuống sân bắt tay ông thầy như các đồng đội khác.

Thực tế từ lâu Pellegrini đã không còn quá coi trọng Kompany. Việc chi hơn 30 triệu bảng để mang Mangala về The Etihad trong mùa hè năm ngoái giống như một động thái sẵn sàng thay thế trung vệ người Bỉ. Chưa kể, trong 9 trận gần nhất mà Kompany không ra sân tại Premier League, Man City bất bại, thắng 6 và hòa 3. Những con số đủ nói nên rằng, Kompany không phải cái tên không thể thay thế ở nửa xanh thành Manchester.

Trước sự ghẻ lạnh của ông thầy, Kompany cũng đã tính những đường đi nước bước cho mình. Theo đó, trong trường hợp có thêm nhiều trận đấu phải ngồi dự bị, anh sẽ yêu cầu được ra đi. Bến đỗ tiếp theo mà trung vệ đội trưởng này nhắm tới chính là Arsenal. Năm 2008, trước khi Kompany về Man City với giá 6 triệu bảng, HLV Arsene Wenger đã rất quan tâm tới Kompany. Cho đến giờ, ông vẫn dành một sự ngưỡng mộ nhất định cho anh.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem