Bố bé gái bị sát hại ở Nhật: “Nếu đó là sự thật, tôi không biết phải làm sao”

Hòa Nguyễn Thứ sáu, ngày 14/04/2017 17:32 PM (GMT+7)
Chiều nay (14.4), sau khi nhận được tin cảnh sát Nhật Bản đã bắt được nghi phạm sát hại con gái mình, anh Lê Anh Hào (Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) đã ra mộ phần của con gái, thắp cho bé nén hương như để tự an ủi bản thân trước nỗi đau quá lớn.
Bình luận 0

Trao đổi với PV, anh Hào chia sẻ, khoảng 5h sáng nay (giờ Việt Nam), phía cảnh sát Nhật Bản đã gọi điện trực tiếp cho anh để thông báo đã xác định được nghi phạm sát hại con gái anh. Anh dự định sẽ sang Nhật Bản vào ngày 16.4 tới để phối hợp với cảnh sát trong việc điều tra vụ án của con gái.

img

Bố bé Nhật Linh

Trước thông tin về nhân thân của nghi phạm Yasumasa Shibuya, người vẫn được biết đến là Hội trưởng hội phụ huynh của ngôi trường nơi con gái anh học, cũng là người chịu trách nhiệm trông chừng cho các bé trên đường từ nhà đến trường, anh Hào tỏ ra hết sức bàng hoàng, bất ngờ và dường như vẫn không tin đó là sự thật.

“Nếu đó là kẻ sát hại con tôi thì thực sự tôi không biết phải làm thế nào để bảo vệ con mình nữa? Bởi chính kẻ đứng ra để trông chừng cho những đứa trẻ như con tôi được an toàn trên đường đi học lại nỡ bắt và sát hại con tôi thì chúng tôi không biết phải làm thế nào để bảo vệ con được an toàn” – bố bé Linh đau đớn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem