Bố mẹ chúc con mãi hồn nhiên như thế

Thứ bảy, ngày 01/02/2014 19:49 PM (GMT+7)
Dù Tết nào con cũng được bố mẹ cho đi thăm đình, đền, chùa nhưng tới mỗi nơi khác nhau trong mắt con lại là một chân trời mới. Nhím khá hiếu động, thích khám phá và thích...chụp ảnh.
Bình luận 0
Bộ ảnh này vừa được chụp vào sáng nay, mồng 2 Tết tại chùa Đỏ và chùa Vẽ của thành phố Hải Phòng. Nhân vật chính là con gái của tôi - bé Trần Huyền Chi, 7 tuổi đang học lớp 1.

Huyền Chi có tên gọi ở nhà là Nhím. Giống như bao bạn khác, con rất thích xem phim hoạt hình, ca hát nhưng khá lười ăn. Dù Tết nào con cũng được bố mẹ cho đi thăm đình, đền, chùa nhưng tới mỗi nơi khác nhau trong mắt con lại là một chân trời mới. Nhím khá hiếu động, thích khám phá và thích...chụp ảnh.

img
img
Bé Trần Huyền Chi, 7 tuổi

Bé Trần Huyền Chi, 7 tuổi

Nhân dịp xuân mới, bố mẹ chúc con luôn ngoan, học giỏi và ăn nhiều cho chóng lớn. Chúc con mãi có tuổi thơ thần tiên, hồn nhiên như thế này.



Mẹ Phương Nam (Mẹ Phương Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem