Buôn bán phụ nữ

  • Bị dụ dỗ, lừa phỉnh người phụ nữ 36 tuổi ở Vĩnh Long đã lên xe khách sang Trung Quốc. Trên đường từ Nam ra Bắc, chị đã nhận ra chân tướng của những kẻ buôn người và tìm cách chạy trốn...
  • 18 tuổi, nhưng cô gái xinh đẹp ấy đã bị lừa bán sang Trung Quốc và lần lượt bị ép làm vợ 3 người đàn ông. Chuỗi ngày tủi nhục ở xứ người của cô chỉ kết thúc khi cô được giải cứu về Việt Nam...
  • Nghe lời đường mật của những kẻ buôn bán người, nhiều phụ nữ ở bản Sa Lai (xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La) bỏ chồng con, bố mẹ, làng bản mà đi. Ai may mắn trở về đều như vừa thoát khỏi ổ quỷ.
  • Dù tuổi đời còn khá trẻ, thượng úy Phạm Hồng Quân - Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội) đã có một “bề dày” thành tích nổi bật. Cùng với các đồng đội thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), thượng úy Quân đã phá rất nhiều vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em, giải cứu được không ít thiếu nữ khỏi “động quỷ” bên kia biên giới…
  • Ngày 30.6, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Nhật (19 tuổi, trú xóm 8, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành) về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
  • Đó là nỗ lực của chiến sĩ các đồn biên phòng ở huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc (Thanh Hóa). Cách đây 10 năm, chị em ở vùng này bị lừa đảo, dụ dỗ lấy chồng Trung Quốc cả trăm người mỗi năm, giờ nạn buôn bán phụ nữ đã giảm.
  • Ba nạn nhân được giải cứu tại nhà riêng của vợ chồng đối tượng Hoàng Thị È (có tên gọi khác là Lò Thị Ún) ở Trung Quốc sau khi đối tượng này tự giác ra đầu thú.
  • Nhóm thanh niên lợi dụng tập tục rủ về làm vợ, tán tỉnh yêu đương để gạ gẫm những thiếu nữ mới lớn, thậm chí là những nữ sinh còn đang đi học, lừa qua biên giới bán cho bọn buôn người. Cơ quan công an xác định đã có 8 cô gái bị nhóm thanh niên này lừa bán, hiện chưa rõ tung tích.
  • Hy vọng vào một cuộc đổi đời, chị D nhẹ dạ tin vào những lời đường mật của bọn buôn người để rồi hứng chịu cuộc sống ly tán, cùng cực. Dù đã may mắn được trở về quê hương, lòng chị vẫn không yên, khi hai cô con gái là Ph và Ch vẫn biệt tăm biệt tích nơi xứ người.
  • “Mỗi lần đánh chiếm địa phương xong, bọn chúng lùa phụ nữ, nhốt vào một chỗ. Những tên lính ngoại được chọn trước, bọn lính địa phương chọn sau, chúng hưởng chán rồi đem bán”- một phụ nữ bị phiến quân Nhà nước Hồi  giáo (IS) tự xưng bắt làm nô lệ, đau xót kể lại.