Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Katalina và chồng là Matthew đã có con riêng từ cuộc hôn nhân trước nhưng vẫn muốn có thêm con chung. Điều này tưởng chừng như không thể thực hiện được khi bác sĩ chẩn đoán Katalina, 28 tuổi, bị hội chứng buồng trứng đa nang, rất khó thụ thai tự nhiên. Vài tháng sau cô phát hiện mình mang bầu và đi siêu âm tại Bệnh biện Stepping Hill gần nhà ở Stockport.
Katalina kể lại: “Bác sĩ đã siêu âm cho tôi rất lâu và cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó bà ấy nói tôi có thể có 3 hoặc 4 đứa bé. Tôi đã bật khóc”.
Vào tuần thai thứ 27, Katalina nhập viện St Mary ở Manchester. Sau đó 3 tuần, vào tháng 2, 4 em bé đã chào đời bằng biện pháp sinh mổ. Mẹ của bộ tứ chia sẻ: “Tôi thực sự nhẹ nhõm khi cả 4 đứa được sinh ra an toàn và khỏe mạnh. Tôi vẫn không thể tin được khi nhìn thấy chúng nằm trong nôi. Chúng đến từ những cái trứng khác nhau và tất nhiên sẽ có những tính cách khác nhau”.