Cậu bé 11 tuổi dỗi mẹ, bỏ nhà đi xuyên đêm 140km để "mách" bà ngoại

Thứ tư, ngày 12/04/2023 06:11 AM (GMT+7)
Cậu bé 11 tuổi người Trung Quốc đã đạp xe gần 24 giờ liên tục để về nhà bà ngoại trong cơn hờn dỗi mẹ ruột.
Bình luận 0

Cuộc phiêu lưu "bỏ nhà ra đi" của cậu bé 11 tuổi mới đây đã gây xôn xao "cõi mạng" Trung Quốc. Cậu bé đã đạp xe gần 24 giờ để đến nhà bà ngoại sau khi cãi nhau với mẹ. Vụ việc xảy ra vào ngày 2/4 đã khiến mạng xã hội Trung Quốc không khỏi thích thú và tò mò về "sự trả thù" của cậu bé.

Theo hãng truyền thông địa phương Meilizhejiang, cậu bé đã rời nhà ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc và đạp xe 130 km để cố gắng đến nhà bà ngoại ở Mai Giang, một quận ở Chiết Giang cách đó khoảng 140 km. Cuộc hành trình lẽ ra phải mất khoảng 12 giờ, nhưng cậu mất gấp đôi thời gian vì đã rẽ nhầm nhiều lần khi điều hướng bằng cách đi theo các biển báo giao thông.

Cậu bé 11 tuổi dỗi mẹ, bỏ nhà đi xuyên đêm 140km để "mách" bà ngoại

Cậu bé 11 tuổi dỗi mẹ, bỏ nhà đi xuyên đêm 140km để "mách bà ngoại" - Ảnh 1.

Cậu bé 11 tuổi trên đường về bà ngoại. (Ảnh: IT).

Bất chấp thất bại, cậu bé vẫn tiếp tục hành trình trong khi ăn bánh mì và nước uống mang từ nhà. Cậu bé 11 tuổi đã đạp xe suốt đêm, quyết tâm đến đích và bày tỏ sự bất bình với bà của mình sau khi cãi nhau với mẹ.

Cậu bé được những người qua đường tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và lủi thủi một mình trong đường hầm cao tốc vào đầu giờ tối ngày 2/4. Khi các nhân viên cảnh sát đến đón cậu, họ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cậu đã đạp xe suốt 22 giờ. Họ phải bế cậu từ ô tô vào đồn cảnh sát vì cậu không đủ sức để đi bộ.

Cậu bé 11 tuổi dỗi mẹ, bỏ nhà đi xuyên đêm 140km để "mách bà ngoại" - Ảnh 2.

Quá kiệt sức, cậu bé 11 tuổi phải nhờ tới cảnh sát bế về đồn. (Ảnh: IT).

Cả bố mẹ và bà của cậu bé đều đến đón cậu vào tối hôm đó, mẹ cậu bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết tâm đi một quãng đường dài như vậy của con trai mình để giải tỏa nỗi ấm ức với bà ngoại. Cô nói rằng, "tôi chỉ nghĩ đó "chỉ là một cơn giận dữ nhất thời" khi con trai đe dọa sẽ về nhà bà ngoại của mình".

Nhiều người dùng mạng xã hội thấy cuộc phiêu lưu một mình của cậu bé thú vị và ấn tượng, một số bày tỏ sự tò mò về việc "sự trả thù" của cậu bé đã kết thúc như thế nào. Một số ngưỡng mộ kỹ năng và sự dũng cảm của cậu bé khi dám đi một mình vào ban đêm.

Cậu bé 11 tuổi dỗi mẹ, bỏ nhà đi xuyên đêm 140km để "mách bà ngoại" - Ảnh 3.

Cuộc "hội ngộ" giữa cậu nhóc và mẹ ruột khiến dân mạng tò mò. (Ảnh: IT).

Đây không phải là vụ việc đầu tiên ở Trung Quốc mà trẻ em bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với cha mẹ, thực tế, chúng hường xuyên xuất hiện trên các mặt báo. Tháng trước, một cậu bé 12 tuổi ở tỉnh Chiết Giang bị cảnh sát phát hiện mang theo 4 thanh kiếm đồ chơi và 2 túi xách ở lối vào đường cao tốc. Cậu bé đã rời nhà lúc 3 giờ sáng và nói rằng cậu đến để học võ thái cực quyền từ Trương Tam Phong, một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Trung Quốc.

Bất chấp sự thích thú và ngưỡng mộ mà cuộc phiêu lưu của cậu bé 11 tuổi, nó như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của giao tiếp và giải quyết xung đột trong gia đình. Câu chuyện cũng làm nổi bật sự kiên cường và quyết tâm của những người trẻ thường bị đánh giá thấp.

Trọng Hà (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem