Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cha của Qiu Sheng là ông Qiu Erjin cho biết, từ lúc Sheng mới ba tháng tuổi, họ đã phát hiện hai khối u có kích thước bằng hạt đậu mọc trên lưng em. Tuy nhiên vào thời điểm đó, các bác sĩ cho rằng, khối u có thể tự biến mất khi Sheng lớn lên.
Tuy nhiên, khối u đã phát triển mỗi ngày từ giống như hạt đậu, thành hạt cà phê, quả bưởi, quả dừa và giờ đây giống như một bao cát đè nặng lên cơ thể em. Khối u thậm chí làm cho khung xương ngực của em bị biến dạng.
Qiu Sheng được các bác sĩ khám trước khi phẫu thuật. |
Sheng gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ, vì em không thể nằm ngửa.
Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Vân Nam đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ để cắt bỏ khối u này. Bác sĩ Huang Yuchao cho rằng, thật khó tưởng tưởng, làm sao cậu bé lại sống sót với khối u khổng lồ như vậy suốt 15 năm qua.
T.V