Cầu thọ

  • (Dân Việt) -Với tôi, tất cả những bài thơ trong “Thổ ngữ làng choa” là thơ tứ tuyệt lục bát đã cho thấy tính cách của người làng choa. Việc chọn lựa thể loại thơ ấy là tác giả đã tự đặt mình vào khó khăn, đặt mình vào thách thức và cũng là tính ngang tàng của thi sĩ Minh Tâm.
  • Dân Việt - Có phải khi “con tim yêu thương vô tình chợt gọi” thì ở tuổi nào chẳng ngây ngô? Nhưng có lẽ chính một chi tiết “ngoài kịch bản” đã lý giải vì sao Trần Hòa Bình lại viết nên câu thơ không thể nào thay thế về sau.
  • Kỳ chấm thi tốt nghiệp lớp 12 đã kết thúc, kết quả bài làm của thí sinh (TS) đã có, nhưng thật buồn khi đọc những bài văn của không ít TS khi các em cứ vô tư “chém gió” trên trang giấy của mình…
  • (Dân Việt) - Tháng 7 tới đây, tuyệt phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du sẽ được NSND Lan Hương chuyển dựng thành kịch hình thể. Vở kịch này sẽ chọn lọc những câu thơ, đoạn thơ hay nhất của tác phẩm để đưa lên sân khấu kết hợp với các hình thức nghệ thuật khác như chầu văn, ca trù, hát xẩm…
  • Trưa nay, 2.6, các thí sinh kết thúc môn Ngữ Văn - môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011. Mời bạn đọc tham khảo đề bài và bài giải gợi ý cho môn thi này. Nguồn bài giải gợi ý: Báo Người Lao động.
  • Dân Việt - Trong ngày thơ Việt Nam được tổ chức tại Văn Miếu vào sáng nay, 50 thiếu nữ trong tà áo dài thướt tha nhẹ nhàng buông tay, 50 quả bóng bay có gắn những câu thơ được bình chọn hay nhất lên bầu trời.
  • (Dân Việt) - Người trí thức yêu thích nó. Người bình dân càng yêu thích nó. Người miền Trung, miền Nam yêu thích nó. Nhưng người quê miền Bắc cũng yêu thích nó chẳng kém gì.
  • (Dân Việt) - “Tôi không phải người làng quan họ, cũng chưa đến miền quan họ lần nào mà lại nhận vơ "Làng quan họ quê tôi"? Vâng, đúng vậy...”, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo tâm sự.
  • (Dân Việt) - Vắt qua núi ngọc mắt Rồng. Cây cầu lắng gió mênh mông đôi bờ. Cồn cào sông Mã lặng mơ. Vươn tầm pháo bắn câu thơ lên trời.
  • Tuyển tập 32 bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh (1942 - 1988) vừa được dịch và in song ngữ Việt - Pháp với một tiêu đề lạ: "Nếu ngày mai... Si demain...". Tiêu đề này là từ câu thơ “Nếu ngày mai em không làm thơ nữa” của Xuân Quỳnh.