Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
20h, trong khi ngoài đường tấp nập người, xe cộ qua lại thì tại con ngõ nhỏ phường Phương Liệt, Thanh Xuân (Hà Nội), một nồi cháo yêu thương được nổi lửa để trao tặng đến những người vô gia cư.
Anh Nguyễn Ngọc Trung – Trưởng CLB Chắp Cánh Ước Mơ cho biết: “Đều đặn, vào tối thứ 5 hàng tuần, các thành viên trong CLB sẽ đến nấu cháo tặng người vô gia cư. Có người đến ủng hộ thịt, người tặng bí ngô, gạo hoặc tuỳ duyên các mạnh thường quân tài trợ. Hoạt động này chúng tôi đã thực hiện suốt 8 năm qua”.
Theo chân các thành viên trong CLB Chắp Cánh Ước Mơ đến trao quà người vô gia cư, chúng tôi mới thấu hiểu được sự vất của họ. Rong ruổi khắp các con phố, ngõ ngách trong lòng Hà Nội cùng CLB, chúng tôi gặp không ít những người vô gia cư đang nằm co ro trên vỉa hè, trên chiếc ghế lạnh bên lề đường hay trước cổng các bệnh viện.
Dừng chân tại một điểm xe buýt, cảm xúc chúng tôi như trùng xuống sau khi bắt gặp hình ảnh bà Nguyễn Thị Xuân (70 tuổi) và 7 chú chó con đang nằm ngủ ngoan dưới chiếc xe lăn của bà. Sau khi tặng bà Xuân cháo cùng suất quà đã chuẩn bị, chúng tôi đã trò chuyện và nghe bà giãi bày: “6 năm qua, Đen đã ở bên cạnh tôi không rời. Mỗi lần có đoàn từ thiện anh Trung đến tặng cháo, nó thường mừng rỡ quẫy đuôi liên tục. Lúc đó tôi biết rằng, Đen đang cùng tôi cảm ơn lòng tốt của đoàn từ thiện”.
Chúng tôi tiếp tục chuyến “phượt đêm Hà Nội” – cái tên các thành viên trong CLB Chắp Cánh Ước Mơ gọi vui với nhau. Dừng chân trên con phố Tràng Thi, màn đêm tĩnh mịch không một bóng xe qua lại, chúng tôi bất chợt nghe thấy tiếng gọi “Chào chú Trung nhé” của một cô chạc 60 tuổi.
Đó là tiếng chào của cô Nguyễn Thuý Vân (SN 1962), cô Vân tâm sự với chúng tôi rằng: “Ở đây 3 năm rồi, không có tối thứ 5 nào đoàn chú Trung không ghé qua đây tặng cháo và quà cho các cô. Dù mưa to, nóng bức đoàn chú Trung đều đến. Cháo chú tặng lần nào ăn cũng thơm ngon. Chúng tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt của chú Trung và đoàn từ thiện không ngại vất vả đi phát cháo”.
Mỗi lần đoàn “phượt đêm Hà Nội” dừng chân tặng cháo đến những người vô gia cư đang lang thang trên vỉa hè chờ đêm dài qua đi, chúng tôi thêm phần nể phục sự vất vả, hy sinh của họ.
Ngoài hoạt động phát chào vào thứ 5 hàng tuần, CLB Chắp Cánh Ước Mơ cũng tổ chức các hoạt động khác như: Nấu và phát cháo cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội); Mỗi tháng 1 lần lên vùng cao làm từ thiện; Năm 2022 xây 1 điểm trường tại Hà Giang; Tổ chức Trung thu cho các em học sinh vùng cao Tây Bắc; Thực hiện những chuyến xe miễn phí chuyên chở các bệnh nhân từ các tỉnh tới Hà Nội chữa bệnh và ngược lại; Khi dịch Covid bùng phát, CLB hỗ trợ các nhu yếu phẩm, trang thiết bị đến tâm dịch.
Chia sẻ về mục đích của CLB, anh Trung cho biết: “Ban đầu CLB thành lập nhằm tạo ra môi trường lành mạnh cho các thành viên trong CLB, hướng mọi người đến những điều tốt đẹp và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Khi CLB trở lên lớn mạnh và có uy tín sau 8 năm hoạt động, chúng tôi tiếp tục định hướng CLB tổ chức nhiều chương trình lớn hơn trong tương lai”.
Cụ thể năm 2022, CLB đã thành công xây dựng điểm Trường Mầm non Hạ Chá Lủng, thôn Mã Lầu, xã Má Lé (Ma Lé), huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Nhớ về kỷ niệm khó quên, anh Trung cùng các thành viên trong CLB đều nhớ đến nụ cười rạng rỡ của bà con, những đứa trẻ nhỏ vùng cao. Anh Trịnh Văn Bình (SN 1999) là thành viên tham gia CLB Chắp Cánh Ước Mơ từ những ngày đầu tiên thành lập chia sẻ: “Ngày mới tham gia CLB tôi vẫn còn là sinh viên. Về sau, khi tham gia nhiều hoạt động của nhóm, tôi càng thêm tin tưởng bởi các chương trình ý nghĩa và muốn gắn bó lâu dài với CLB. Tôi nhớ có những chuyến đi ngắn 1, 2 ngày để thực hiện chương trình, cả đoàn ai cũng mệt. Tuy nhiên, khi chương trình kết thúc, thấy được niềm vui của người dân, chúng tôi hạnh phúc và không còn mệt”.
Những chuyến đi gấp rút thực hiện chương trình tuy vất vả, nhưng tất cả các thành viên trong CLB ai cũng vui vẻ. Hàng tháng, CLB đều tổ chức 1 chương trình từ thiện. CLB sẽ kêu gọi cộng đồng ủng hộ quần áo cũ, chăn màn cho người dân hoặc sách vở, đồ dùng học tập mới cho các em học sinh.
Chương trình từ thiện của CLB Chắp Cánh Ước Mơ đều đặn diễn ra thầm lặng như vậy suốt 8 năm qua. Sự thầm lặng của CLB nhưng mang hạnh phúc, niềm vui, niềm tin vào tình người đến mọi người.