Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Tài cho biết, sáng 10.9, gia đình có đưa cháu Tâm đến Trạm y tế xã tiêm chủng vaccine phòng ngừa 2 trong 1 (vaccine OPV phòng bệnh bại liệt và DPT-VGB-Hib phòng bệnh bạch cầu). Trưa cùng ngày, cháu Tâm có hiện tượng sốt nhẹ, đến chiều tối thì sốt cao. Do được dặn trước là sau khi tiêm cháu bé sẽ bị sốt nên anh Tài yên tâm về hiện tượng trên của con mình.
Chiều tối, để giảm sốt cho con, anh Tài đã cho cháu uống 1/3 gói thuốc hạ sốt (theo đúng chỉ dẫn và được mua tại tiệm thuốc của một người làm trong trạm y tế xã) đồng thời dùng khăn nóng để hạ sốt cho con. Trong hai ngày 11 và 12.9, cháu bé bớt sốt hơn nhưng đầu vẫn ấm và hay giật mình quấy khóc khi ngủ. Đến ngày 13.9, cháu Tâm vẫn sốt nhẹ, ngủ nhiều hơn.
Suốt thời gian từ sau khi tiêm thuốc về, cháu Tâm ít vẫn bú nhưng ít hơn. Đến khoảng 20h ngày 13.9, khi con đi vệ sinh, quấy khóc, vợ anh Tài thay tã cho con thì phát hiện trong nước tiểu cháu bé có máu. Liều sau đó, trên mặt cháu bé có biểu hiện tím tái và ngừng thở chỉ chừng 5 phút sau đó.
“Khi tôi đưa con đến trạm y tế xã thì các nhân viên ở đây không đến thăm khám mà xua tôi lên tuyến trên. Lúc này do con đã ngừng thở, đường lên huyện rất xa nên tôi đưa con về nhà” - anh Tài nói.
Do đau xót trước cái chết của con nên anh Tài từ chối việc khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên anh vẫn giữ lại chiếc tã thấm máu của cháu Tâm với hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân sự việc.
Sau khi đưa con về nhà bố ruột (thôn 4, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), sáng nay, có 2 cán bộ y tế xã Hòa Thuận đến nhà anh Tâm tìm hiểu sự việc. Được biết, hiện Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk vẫn chưa có thông tin cụ thể về sự việc này. Tuy nhiên, theo thông tin của chúng tôi, sở này sẽ tiến hành kiểm tra sự việc trên trong chiều nay.