Chạy trốn

  • Con trai tôi 17 tháng tuổi. Từ lúc chào đời đến nay bé không chịu uống sữa. Ngửi thấy mùi sữa là chạy trốn hoặc lắc đầu, mím chặt môi, nhất định không uống. Mong được bác sĩ cho lời khuyên...” - Tấn Thành, TP.HCM
  • (Dân Việt) - Đoạn đường nối TP.Đông Hà và TX.Quảng Trị chỉ dài 9km, nhưng trong 2,5 năm đã có tới 63 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT).
  • Dân Việt - Ban quản lý trại giam New York (Mỹ) đang giám sát chặt chẽ ông Mominique Strauss-Kahn, vì lo ngại “ông trùm” Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) có thể… tự sát.
  • Dân Việt - Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 17 tuổi, ở khu phố 6, phường Tân Tiến, TP Biên Hoà, Đồng Nai đã cho thuốc ngủ vào bát cháo cuả mẹ để cho lũ bạn vào nhà cướp tiền.
  • (Dân Việt) - Marisol Valles - cô sinh viên 20 tuổi từng được ca ngợi là "người phụ nữ dũng cảm nhất Mexico" sau khi xung phong làm cảnh sát trưởng tại một trong những thành phố bạo lực nhất là Praxedis Guadalupe - đã phải chạy trốn sang Mỹ vì bị các băng đảng ma túy đe dọa sẽ sát hại.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.2, đại tá Nguyễn Quốc Tường - Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ xe ô tô khách do Cao Tấn Huy (SN 1971), thường trú tại 131/47/5 đại lộ Hùng Vương - TP.Quảng Ngãi điều khiển.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Văn Quý - Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 (phụ trách địa bàn quận Ninh Kiều và Bình Thủy) đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.
  • Dân Việt - Ngay cả lúc gia đình phải chạy trốn ra nước ngoài, vợ cựu Tổng thống Tunisia bị lật đổ, cũng không “quên” mang theo 1,5 tấn vàng vơ vét được từ ngân hàng trung ương.
  • (Dân Việt) - Cơ quan Công tố liên bang Mexico ngày 29-12 cho biết, 41 lính gác tại nhà tù Nuevo Laredo ở khu vực biên giới với vùng Laredo, bang Texas (Mỹ) đã bị cáo buộc giúp đỡ cho 153 tù nhân đào thoát hôm 17-12 vừa qua.
  • (Dân Việt) - Jamie, cậu bé 17 tuổi là một vận động viên quần vợt. Thua trong trận đấu với Danny, một đối thủ nặng ký, Jamie rất buồn. Cha của cậu đã từng là một vận động viên quần vợt nổi tiếng. Jamie rất sợ cha, cậu phải chịu áp lực nặng nề từ phía ông, sống dưới "cái bóng" của cha, không được làm những gì mình thích.