Chợ cóc bủa vây cầu bộ hành giữa Thủ đô

Việt Linh Chủ nhật, ngày 20/11/2016 14:55 PM (GMT+7)
Dù đã có biển cấm bán hàng, thế nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên họp chợ, biến cầu vượt thành chợ cóc khiến người dân đi bộ qua đây vô cùng ái ngại và bức xúc.
Bình luận 0

img

Thời gian gần đây, tại cầu vượt bộ hành trước cổng bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện nhiều người tập trung bán hàng rong, ăn xin thường xuyên chèo kéo khách khiến người dân đi bộ qua đây vô cùng bức xúc.

img

Bất chấp biển cấm bán hàng được đặt ngay dưới chân cầu vượt, hàng quán vẫn mọc lên san sát ngay dưới chân cầu.

img

Từ phía dưới chân cầu vượt cho đến trên cầu đều xuất hiện bóng dáng những gánh hàng rong chèo kéo khách.

img

Cảnh mua bán nhộn nhịp diễn ra ngay trên cầu vượt bộ hành.

img

Phía dưới gầm cầu trở thành nơi cánh xe ôm tụ tập, hoặc thành bãi giữ xe tự phát của hàng ăn cạnh đó.

img

Một cửa hàng vá xe máy nằm ngay dưới chân cầu, thậm chí cửa hàng này còn bán cả xăng lẻ, rất dễ xảy ra cháy nổ, hoả hoạn.

img

Khách hàng của những hàng quán này chủ yếu là bệnh nhân và người nhà đến thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai, một phần nhỏ là sinh viên và người lao động nghèo.

img

Rác thải của các hàng quán được xả thẳng xuống đường, gây mất vệ sinh, nhếch nhác, bẩn thỉu.

img

Hàng quán không chỉ bủa vây chân cầu vượt bộ hành mà còn ngồi tràn lên cả đường ray tàu hoả, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

img

Hoài Lam (nữ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân) bức xúc: " Dù có cầu vượt đi bộ nhưng em rất ngại phải đi qua đây vì trên cầu thường xuyên xuất hiện người ăn xin hay bán hàng rong luôn miệng chèo kéo khách".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem