Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vì đến muộn nên một tiểu thương đang gom bớt rác lại để kiếm chỗ bán rau.
Sau khi dọn dẹp xong thì cô cũng đã có một chỗ ngồi "lý tưởng" để bán. Và việc có một chỗ ngồi bày bán ở đây theo hình thức "ai nhanh chân thì người ấy được".
Rau và rác dường như trở thành người bạn thân thiết của nhau.
Đặt bên cạnh bãi rác nên những loại rau quả này được ruồi, nhặng "ghé thăm" là một tất yếu.
Và người mua vẫn thản nhiên lựa chọn hoa quả về ăn.
Đây đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người mua hàng.
Cách phía sau 1-3m những xe thịt quay này là bãi rác.
Việc họp chợ bên cạnh bãi rác gần đường không những gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn là mối nguy hiểm cho những người tham giao thông.