"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng vẫn "vắng như chùa Bà Đanh"

Khôi Lâm - Sông Bùi Thứ hai, ngày 06/12/2021 08:10 AM (GMT+7)
Chợ Phúc Lý (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bỏ hoang nhiều năm hiện đang căng biển mời tiểu thương về kinh doanh nhưng vẫn vắng hoe.
Bình luận 0

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương đến kinh doanh nhưng không ai chịu về. VIDEO: Khôi Lâm.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, Dự án đầu tư công trình xây dựng chợ Phúc Lý được phê duyệt tại Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình xây dựng chợ Phúc Lý xã Minh Khai (nay là phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 3.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2010, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, do đó đến tháng 10/2017, dự án mới hoàn thành công tác đầu tư xây dựng.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 4.

Sau khi hoàn thành công trình, UBND quận đã có Quyết định số 8120/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, giao cho Ban quản lý chợ quận quản lý và xây dựng phương án quản lý kinh doanh khai thác theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, thời điểm này, hạ tầng giao thông kết nối với chợ chưa có khiến một số tiểu thương sau khi ký hợp đồng thấy việc buôn bán không hiệu quả đã bỏ chợ, dẫn đến chợ Phúc Lý bỏ hoang đến hiện tại.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 5.

Được biết, chợ Phúc Lý được xây dựng trên diện tích hơn 3.900m2. Trong đó, 3.000m2 được sử dụng để xây dựng một nhà chợ chính (2 tầng) và khu bán hàng ngoài trời, khoảng 900m2. Mặt bằng còn lại được quy hoạch làm chỗ trông giữ xe và đường vào chợ. Tầng 2 nhà chợ sẽ dành cho các tiểu thương kinh doanh vải, các mặt hàng thời trang; tầng dưới phục vụ kinh doanh hàng khô, đồ gia dụng, văn phòng phẩm…

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 6.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành đến nay, chợ Phúc Lý đang bị bỏ hoang.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, gần đây, Đội quan lý chợ Phúc Lý đã căng biển "Kính mời các hộ kinh doanh rau, hoa, củ quả, nông sản, thực phẩm... trên địa bàn phường Minh Khai về chợ Phúc Lý để kinh doanh".

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 8.

"Chợ ở ngoài cánh đồng, đi lại không thuận tiện nên từ khi xây xong, tôi chưa thấy người họp. Tuyến đường đôi qua chợ (đường Tây Thăng Long - PV) cũng mới làm gần đây", bà Cao Thị Xuân (Phúc Lý, Minh Khai) nêu lý do tiểu thương chưa muốn về.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 9.

BQL chợ Phúc Lý hiện cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đón tiểu thương.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 10.

Nhưng hiện chợ vẫn cửa đóng then cài. “Từ khi xây xong chợ, vẫn không thấy ai nói gì đến việc thay đổi địa điểm chợ nên hàng ngày chúng tôi sáng bán tại đầu làng, chiều lại về cuối làng họp chợ bất tiện lắm”, một người dân bán hàng ở "chợ cóc" gần đó cho biết.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 11.

Sau nhiều năm bỏ hoang, chợ Phúc Lý đang dần có dấu hiệu xuống cấp. Cụ thể, tường rào, rào chắn, cột đèn điện đã có phần hoen gỉ, bong chóc sơn và ố vàng...

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 12.

Đáng chú ý, khu vực ngoài trời của chợ Phúc Lý hiện đang thành nơi trông xe.

"Chuyện lạ" ở Hà Nội: Chợ xây xong khang trang mời tiểu thương về kinh doanh nhưng... vẫn "vắng như chùa bà Đanh" - Ảnh 13.

Đại diện quận Bắc Từ Liêm cho biết, nguyên nhân chợ Phúc Lý vẫn chưa đi vào hoạt động là do việc thu hút tiểu thương kêu gọi doanh nghiệp chuyển đổi chợ còn nhiều khó khăn vì giao thông tuy đã dần hoàn thiện nhưng số lượng phương tiện giao thông và dân cư vẫn thưa thớt. Hiện nay, ngoài mô hình kinh doanh trong chợ dân sinh thì còn rất nhiều hình thức kinh doanh khác như: Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích, kinh doanh qua mạng…điều này làm cho một số mặt hàng truyền thống như quần áo, giày dép gặp khó khăn, ế ẩm dẫn đến nhiều tiểu thương bỏ vị trí kinh doanh... Hiện nay, hạ tầng giao thông xung quanh khu vực chợ đang được khớp nối, hoàn thiện đồng bộ. Sau khi hệ thống giao thông xung quanh chợ được khớp nối thì chợ Phúc Lý, Minh Khai nằm trên mặt đường Tây Thăng Long tương đối thuận lợi về giao thông.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem