Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thuyền trưởng Phan Văn Giành của tàu PY 90479 TS là người quá dễ, hôm tôi xuống tàu xin đi theo, anh chỉ hỏi: “Chịu được sóng không”, tôi bảo “được” thế là OK. Chuyến đi hơn 20 lần hỏng máy tàu, hơn con số ấy những trận dông, 2 lần đón bão và áp thấp, 2 lần bị máy bay “lạ” quây…
>> Xem lại chùm ảnh: Săn cá ngừ trên "cánh đồng" Trường Sa
Người xuất hiện nhiều nhất trong ảnh của tôi là Nguyễn Văn Minh (ảnh). Minh đẹp trai, to khỏe, đi biển từ năm 8 tuổi và không biết chữ. Người “ăn ảnh” khác là bác cả Trần Văn Chung, 45 tuổi mà trông đến … lục tuần. Ông ra biển từ 14 tuổi, đã sắm được tàu rồi phải bán vì lỗ, bỏ lên bờ lại quay về với biển. Ông tâm sự: “Lên bờ chông chênh lắm, cố riết mà không quen nổi”.
Trên tàu ngoài Minh không biết chữ còn có Lượm, thuyền trưởng Giành cũng … thế. Hôm gặp máy bay lần đầu, tôi hỏi hải đồ, anh giở cuộn giấy chuột gặm nham nhở, xoay xuôi, ngược rồi thanh minh “ngó không vô”. Sống trên biển quen, bài học đầu tiên là phải “thiệt”, sống thật “Bà Cậu” mới thương mà cho. Ở biển không ai dạy “khôn”, lên bờ khó sống lắm, đành trọn đời “cấy cày” trên cánh đồng đại dương”
Thanh Thảo