Cơ Tu
-
Bộ chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng vừa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Phơi (dân tộc Cơ Tu), người có công với cách mạng, đang sinh sống tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.
-
Cư dân vùng cao trên dãy Trường Sơn thường ví ếch núi như “gà rừng”, bởi thịt ếch nơi đây vừa trắng, thơm ngon, vừa có độ dai nhưng giòn, giàu dinh dưỡng mà ăn thì rất lành.
-
Hát lý, nói lý là hình thức văn hoá độc đáo mà người Cơ Tu ở huyện Tây Giang (Quảng Nam) dùng để giãi bày với nhau. Qua những giai điệu nói lý, hát lý, dân ca, thế hệ trẻ của dân tộc Cơ Tu hiểu được truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc mình và học cách ứng xử văn hóa lan tỏa tình làng, tình người ấm áp…
-
Đây là mô hình nuôi bò nhóm hộ do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207 thuộc Quân khu 5 thí điểm triển khai gần 2 năm qua tại 3 huyện Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn (Quảng Nam).
-
Chỉ khi gặp được những “cao nhân” giải thích đầy đủ nhiều câu chuyện rất liêu trai, kinh dị về bùa ngải, tôi mới có thể mở tấm màn mong manh thật, giả…
-
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, hiệu phó của trường trung học Danwon đã tự tử sau khi được giải cứu khỏi con tàu chìm.
-
Ngày 16.4, Công an TP Đà Nẵng cho biết nghi can Đỗ Văn Bình (18 tuổi, ngụ xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) được phát hiện trong tư thế treo cổ trong phòng tạm giữ ở CA Huyện Hòa Vang là do treo cổ, không có khuất tất của lực lượng công an Hòa Vang trong sự việc này.
-
Cả hai quê ở Gia Lai, yêu nhau từ những năm còn học phổ thông. Cô nữ sinh xinh đẹp đã bị bạn trai bóp cổ chết, sau đó người bạn trai cũng tự sát và treo cổ tự vẫn.
-
Giảng viên tên M.X.T (sinh năm 1983) công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nông thôn, ĐH An Giang đã tử vong tại nhà riêng trong thế treo cổ.
-
“Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm khổ đến cả nhà trong nhiều năm qua. Chính vì thế khi con ra đi xin cả nhà đừng có ai buồn lòng”...