Con dâu "3 năm sinh" và nỗi đau quặn thắt của lão nông

Nguyễn Thanh Nhã Thứ sáu, ngày 04/07/2014 19:03 PM (GMT+7)
Nắng chan chát trên đỉnh đầu càng tăng thêm nỗi buồn u uất của lão nông Võ Tấn Minh, khi nghĩ về đứa con trai vướng vào vòng lao lý chỉ vì “lấy phải vợ chưa đủ tuổi trưởng thành”...
Bình luận 0

Trong căn nhà xây tạm tuềnh toàng, ông ngồi chống đũa, thẫn thờ nhìn mâm cơm với mấy cọng cải xanh nhàu nhĩ cùng hai con cá khô lem luốc. Hỏi về người con trai bị đi tù, ông không trả lời, chỉ quay mặt, quẹt đôi tay thô sần lên khóe mắt, cố giấu đôi dòng lệ đầy khắc khoải...

Hành trình giải oan cho đứa con trai lành như đất cục của ông đã chan chứa đủ cung bậc nhọc nhằn, nhục nhã... từ cầm cố mảnh rẫy mưu sinh cho cả nhà đến quỳ lạy van xin sui gia của mình... Con dâu ông, “bị hại” của vụ án “lấy vợ trẻ con”, chỉ vì có đến ba loại giấy tờ thể hiện năm sinh khác nhau đã vô tình khiến con ông phải lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”.

Đời thương hồ

Buổi trưa, trời xã Phú An (Tân Phú, Đồng Nai) nắng chan chát trên đỉnh đầu. Trong căn nhà xây tạm, xám xịt từng mảng ximăng, ông Võ Tấn Minh trệu trạo nhai cơm. Ở tuổi 65, thân già cô quạnh khiến bữa cơm khô khốc như một cực hình.

img

Ông Minh ở xưởng nhuộm vải.

Đời ông Minh xuôi ngược. Quá hai phần ba đời người vẫn chưa có được miếng đất chọi chim. Ngày cưới vợ, ông được cha mẹ cho một chiếc ghe. Thế rồi cả gia đình nhỏ dắt díu nhau sống kiếp thương hồ, nay mua lúa Đồng Tháp, mai lặn lội chống chèo sang bán đất Miên kiếm lời để nuôi 5 đứa con.

Tính ông Minh hiền, dân tứ chiếng nhưng cái bụng xuề xòa, chân chất được nhiều người thương. Trong đó có một lão nông ở huyện Tân Phú, Đồng Nai vô tình gặp trên bước mưu sinh. Người này nhận ông Minh làm con nuôi, rồi cho một hécta đất ở lưng chừng núi. Thế là ông Minh dắt díu vợ con giã biệt đời phù sinh những ngày sông nước về lập nghiệp ở Đồng Nai.

Con trai ông là Võ Tấn Mẫn, sinh năm 1980, người được bà con chòm xóm khen là hiền và dễ thương nhất xứ. Bốn người con gái lấy chồng ở xa, vợ ông Minh đau ốm triền miên phải về quê tá túc nhà bà con để điều trị. Mẫn ở với cha và chăm sóc một hécta rẫy điều nằm chênh vênh trên sườn núi.

Cuộc đời phẳng lặng, êm đềm, cần cù bên cánh rừng khai hoang cho tới cái ngày Mẫn gặp cuộc tình oan trái, vướng vòng lao lý, phủ luôn nỗi quặn lòng xuống những kiếp người tội nghiệp.

Chuyện tình anh trai làng

Cặm cụi suốt trên rừng, một ngày Mẫn nhìn thấy mình qua tuổi 30. Mẫn bắt đầu thèm một mái ấm.

Con gái trong xóm, lớn lên đổ về thành phố. Người có học hành, Mẫn đâu dám mơ. Cô có nhan sắc thì chờ cơ hội lấy chồng sáng láng tương lai, Mẫn cũng không dám nghĩ. Biết cha nghèo, một li rượu Mẫn cũng không dám tập uống.

Cách nhà Mẫn 100 mét là nhà ông Nguyễn Văn Linh, hơn Mẫn 5 tuổi, là anh em xóm giềng. Mỗi bận Mẫn đi rẫy về ngang nhà, ông Linh khà khà men rượu trêu đùa: “Mày dám gọi một tiếng cha, tao gả con gái cho”. Riết rồi cô gái mới lớn của ông Linh tên là L và Mẫn bắt đầu để ý nhau. Tình yêu lùa qua đôi trẻ âm thầm nhưng mãnh liệt. Đầu năm 2012, tình yêu đôi trẻ tựu thành một hình hài trong cơ thể L...

Hai gia đình tổ chức đám hỏi, L khăn gói về nhà chồng chung sống. Thời gian cứ dần trôi cho tới ngày một đứa trẻ kháu khỉnh ra đời. Nhưng cái bản tính hay nhậu lè nhè, trở chứng của ông bố vợ đã khiến Mẫn phải cay đắng. Rồi một ngày đầu năm 2013 khi “rượu vào người trở chứng”, ông bố vợ tố cáo thằng con rể ra cơ quan công an…

Mẫn đi rừng về, còn L đang nấu ăn. Thấy nhà đông người lại có công an, linh cảm chuyện chẳng lành, Mẫn trốn biệt trong rừng. Mưa trút lạnh lên người đàn ông cô độc.

Trốn riết, Mẫn nhớ vợ, thương con quặn lòng. Anh quyết định về xin Công an xã đầu thú, vì ở tù còn có ngày về, “trốn như con chuột thì cả đời xa cách mái ấm”. Mấy anh công an xã biết chuyện, vỗ về. Chuyện “lấy vợ trẻ con” hay giao cấu với trẻ em giờ đã không còn là thẩm quyền của họ nữa.

Ngày 13.5, Tòa án Nhân dân huyện Tân Phú đã đưa vụ án “lấy vợ trẻ con” này ra xét xử. Vụ án thu hút người dân đến chật sân tòa, chỉ vì “cô dâu” có đến ba loại giấy tờ với ba năm sinh khác nhau. Những người dự khán liên tục ném về phía gia đình “cô dâu trẻ con” cái nhìn không thiện cảm.

“Chính Linh đã đi nói với công an rằng Mẫn giao cấu với trẻ con. Linh đã ăn ở hai lòng, phá nát hạnh phúc của con gái mình, bị cả xóm khinh miệt đến nỗi phải bán nhà đi nơi khác. Tui là mẹ Linh, thấy chướng tai thì nói, cũng bị con trai mình tuyên bố từ”, bà Đoàn Thị Ngàn, bà nội của cô dâu L nói.

Mong manh…

Theo hồ sơ, con dâu ông Minh có đến hai giấy khai sinh và một giấy rửa tội ở nhà thờ. Hai giấy khai sinh được xã Phú An và Phú Thanh cấp lần lượt có các năm sinh là 1995 và 1999. Còn giấy bí tích rửa tội thì ghi cô L sinh năm 1997.

img

Sau lưng Mẫn là gia đình nhỏ của anh. Vợ anh là bị hại của vụ án đầy oan trái tình đời...

Như vậy, nếu cô L sinh năm 1995 thì thời điểm Mẫn và vợ ái ân không vi phạm pháp luật. Nhiều lần phải ra tòa, đi cầu cứu khắp nơi, ông kêu người cầm cố rẫy điều được 70 triệu đồng để lo cho con và số tiền đó lần lượt ra đi...

May mắn đến với ông khi các luật sư Văn phòng Người Nghèo biết chuyện đã nhận lời bào chữa cho Mẫn miễn phí.

Tại tòa, Mẫn khẳng định không có tội vì cô L thực tế là sinh năm 1995, có nhân chứng là người đỡ đẻ cho mẹ của L.

Ông Minh nói dù có chuyện gì xảy ra thì cô L vẫn là con dâu của ông. Nhìn đứa cháu nội hồn nhiên đi lẫm chẫm trong sân tòa, ông Minh nói “lòng quặn từng khúc”. Còn bị cáo Võ Tấn Mẫn nhìn về phía vợ con rồi cúi đầu, khi nghe L lí nhí trả lời HĐXX. HĐXX đã nhận định Mẫn giao cấu với trẻ em và tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam.

***

...Mâm cơm đã nguội lạnh và vo ve những tiếng ruồi. Ông Minh mệt mỏi úp lồng bàn để nó tiếp tục là bữa cơm chiều. Không biết sắp tới đây, phiên tòa phúc thẩm có làm cho lão nông kia cảm thấy vui hơn trong hành trình cứu vớt một gia đình hạnh phúc cho con trai mình hay không, dù điều đó thật mong manh…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem