• Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp nói khoác:
  • Nhập gia thì tùy tục! Yếu kém thì phải nâng cấp! Nhân viên lơ là thì siết chặt quản lý! Sao không tính chuyện làm sao quảng bá để Tây đến đây hòa nhập với Ta, ăn Tết với Ta, đem lại nguồn lợi cho Ta?
  • Xôi đen có độ dẻo ngon của gạo nếp, hương thơm thoang thoảng từ nhựa lá sau sau đang độ đâm chồi nảy lộc, thường được ngươi dân tộc Nùng làm mỗi năm đến tết Thanh Minh.
  • Xôi đen có độ dẻo ngon của gạo nếp, hương thơm thoang thoảng từ nhựa lá sau sau đang độ đâm chồi nảy lộc, thường được ngươi dân tộc Nùng làm mỗi năm đến tết Thanh Minh.
  • Dân Việt - Có vẻ như ngày chia tay với cuộc sống “phòng không” của “giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng đã không còn xa nữa khi trên Facebook của anh thông báo chuyện sắp cưới vợ.
  • Dân Việt - “Hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là biết được người mình yêu chính là người yêu mình”.
  • (Dân Việt) - Tập đoàn Sinolite (Mỹ) vừa công bố sản phẩm phân bón mới- Rosier 30-9-9 được sử dụng cho giai đoạn cây con mới phát triển, giúp cây đâm chồi, đẻ nhánh tốt, hạn chế sâu bệnh.
  • (Dân Việt) - Hơn một năm sau vụ cháy rừng kinh hoàng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai), giờ đây, những vạt "rừng đen" ấy đang đâm chồi, nảy lộc. Làm nên màu xanh ấy có đóng góp không nhỏ của hội “ăn thề” bảo vệ rừng.
  • (Dân Việt) - Tháng 5-2010, nghe tin chồng bị tai nạn, chị Nguyễn Thị Thúy Phượng (xã Vĩnh Công, Châu Thành, Long An) như ngã khụyu. Anh qua đời, căn nhà trống huơ trống hoác giờ lại càng trống thêm.
  • (Dân Việt) - Cây năn hoang dại giờ đã trở thành đặc sản và chính thức nằm trong cơ cấu sản xuất của vùng đất lung phèn, nơi mệnh danh là Đồng Chó Ngáp (ĐCN) thuộc huyện Hồng Dân (Bạc Liêu).