Dâng sao giải hạn
-
"Việc cúng sao giải hạn, giải sao vào mỗi tháng chỉ nên hiểu như một lễ cầu an để tự mình răn mình, tự tạo Nhân – Quả cho mình mà buổi lễ mỗi tháng như một dịp nhắc nhở mà thôi. Không nên hiểu việc đi giải hạn, giải sao sẽ có thể tránh được cái hạn, cái không may" - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Trụ trì Chùa Quán Sứ cho biết.
-
Tối 10.2 (tức ngày 14 tháng Giêng), đại lễ cầu an chùa Phú Khánh (Hà Nội) chính thức bắt đầu. Hàng nghìn người ngồi chật kín từ ngã ba Thái Thịnh đến đường Láng. Lòng đường Tây Sơn, đoạn qua chùa Phúc Khánh không còn chỗ trống.
-
Trong sân chùa chật ních người, ghế được rải kín phía ngoài cửa, đoạn đường cầu vượt Ngã Tư Sở tắc nghẽn trước giờ lễ cầu an chùa Phúc Khánh.
-
Không thánh thần nào giải hạn được cho kẻ quan tham, cho lũ trộm cướp, nếu được, thì chắc giờ cái ác đã nhấn chìm nhân loại.
-
Vào đầu năm mới, nhiều gia đình thường đến chùa hoặc mời thầy về nhà để cúng dâng sao giải hạn với mong muốn xóa đi những vận hạn đen đủi trong năm mới. Liệu việc cúng lễ này có thực sự giúp xóa được vận đen?
-
Tối 4/2, hàng nghìn người dân ở Hà Nội đứng, ngồi kín từ trong khuôn viên chùa ra ngoài đường làm lễ dâng sao giải hạn sao xấu và cầu bình an.
-
Trước ngày diễn ra lễ giải hạn sao La Hầu, hàng trăm người dân Thủ đô tấp nập đăng ký dâng sao giải hạn và dâng lệ phí tại chùa Phúc Khánh (Tây Sơn, Hà Nội)
-
Các bậc thánh thần cũng được "xếp hạng" bởi khả năng ban phát. Người ta tìm đến họ để xin xỏ chứ không phải là để tìm sự thanh thản trong tâm hồn, hướng tới tổ tiên.
-
Ông bà ta có câu “Lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng” nhằm khẳng định tầm quan trọng của lễ tiết này trong năm. Vậy theo truyền thống, cúng rằm tháng giêng như thế nào là đúng cách?
-
Tối nay (26.2), hàng nghìn người miệng khấn, tay chắp để giải hạn sao La Hầu (sao xấu) ngồi kín một đoạn đường Tây Sơn trước cổng chùa Phúc Khánh (Hà Nội). Phía trong khuôn viên của nhà chùa cũng không còn một chỗ trống.