đánh vần

  • Hơn tuần lễ nay, người dân xã Phan Hòa (Bắc Bình, Bình Thuận) và các xã lân cận xôn xao với thông tin một cậu bé 4 tuổi chưa đi học nhưng đã biết đọc 3 thứ tiếng….
  • “Cô ơi, chữ này đọc sao? Còn chữ này viết sao hả cô?...”. Lớp học chữ này không phải của học trò nhỏ bi bô mà đó là lớp dạy chữ cho thanh niên công nhân ở khu trọ 34/10, phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương).
  • (Dân Việt) - Từng nổi tiếng ở tuổi ấu thơ vì những khả năng đặc biệt và được gọi là “thần đồng”, nhưng sau đó các “thần đồng” này nhoà dần theo năm tháng. Một thực tế được chỉ ra là chính những áp lực và sự ngộ nhận đã khiến các em không vượt lên được chính mình.
  • (Dân Việt) - Theo kiểm tra thực tế của phóng viên Dân Việt, em N hoàn toàn mù chữ, ngoài tên mình và cha mình, em không viết được hoặc đọc được chữ gì khác. Em thú thật đã không biết cách đánh vần, đọc chữ từ năm… lớp 1.
  • Chưa ai dạy cho cái chữ, chưa ai chỉ cho cách đọc, thế nhưng bé Nguyễn Thanh Luân (tên ở nhà thường gọi là bé Hiên) mới hơn 3 tuổi (chính xác là sinh ngày 3.6.2008) đã biết tất cả chữ cái, biết đọc thông thạo sách, báo.
  • Một cô giáo ở một trường mầm non cho biết, nhiều gia đình đặt tên cho con cầu kỳ quá. Đánh vần được cái tên hết cả bảng... chữ cái, đọc nếu không lấy hơi dài sẽ bị hụt hơi,
  • Arthur Tran của trường Fitz Intermediate School, vừa đoạt giải vô địch trong cuộc thi đánh vần dành cho học sinh lớp 7 và lớp 8 thuộc Học Khu Garden Grove.