Dị nhân 20 năm miệt mài xây nhà bằng bát đĩa cổ, đồng xu

Hồng Phú Chủ nhật, ngày 22/01/2017 09:55 AM (GMT+7)
Hàng xóm nói ông điên, dở hơi khi thấy ông gắn bát, đĩa, đồng xu cổ… lên nhà nhưng ông nói “mình thích thì mình chơi thôi, người ngoài nói gì mặc kệ”.
Bình luận 0

img

Sau 20 miệt mài gắn từng chiếc bát, đĩa, bình, đồng xu … cổ lên nhà, hiện tại ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1963 ở thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lên đến gần 1,2 vạn cổ vật cùng 1,5 tạ tiền xu

img

Ngôi nhà của ông khác biệt hẳn với những ngôi xung quanh, toàn bộ ngôi nhà 3 gian được gắn kín với nhiều loại gốm sứ đa dạng từ các thời Hán, Đường, Tống... của Trung Quốc đến các đời Lý, Trần, Lê, Nguyễn… của Việt Nam.

img

Hàng ngày, có rất nhiều bạn bè đến chơi, ngắm ngôi nhà của ông Trường, họ là những người chứng kiến những ngày đầu tiên ông bắt tay gắn cổ vật lên nhà

img

Ông Bùi Hoàng Đan, một người bạn của ông Trường cũng có thú vui chơi cổ vật, cho biết: "Mỗi người có một thú chơi riêng. Để làm ngôi nhà như thế này không đơn giản chút nào, đòi hỏi người chơi kiên trì, đam mê, nhiều người không biết bảo ông ấy bị điên, dở hơi nhưng đối với tôi, tôi rất khâm phục ông ấy và rất thích thú ngắm ngôi nhà đặc biệt này".

img

Vợ ông Trường – bà Nga vui vẻ cho biết: "Cũng có một chút vui nhưng nhiều lúc thấy chán nản, không có tiền, làm được đồng nào ông ấy “đắp” hết vào ngôi nhà. Toàn bộ ngôi nhà một mình ông ấy làm, có lúc ông ấy làm giữa trưa nắng nóng, có khi thức cả đêm gắn bát, đĩa vào tường, ngắm ngía các kiểu. Không có tiền, ông cứ mua 5 cân xi măng một, đến nỗi người bán phát chán khi thấy ông đến mua”

img

Bà Nga đang nói chuyện với khách, ông Trường đi mua ít đồ cổ về

img

Ông khoe mới mua được một chiếc bát, một chiếc bình cổ đã vỡ về gắn vào nhà, có chiếc xin được nhưng có chiếc phải mua. “Hiện ngôi nhà được gắn gần 1,2 cổ vật, 1,5kg đồng xu. Ngày trước, tôi mua những bát đĩa này giá chỉ có 30 - 50 nghìn đồng một chiếc thôi. Bây giờ tôi mua mỗi chiếc phải mất từ 150 - 200 nghìn đồng. Nếu tính bằng tiền thì tôi không tính được”, ông Trường cho biết

img

Ngồi trầm ngâm một lúc, ông kể về quá trình làm ngôi nhà cũng như những người dân sống gần đây cho ông là điên, dở hơi. "Nhưng đối với tôi “tôi thích thì tôi chơi thôi, người ngoài nói gì mặc kệ”, ông Trường chia sẻ

img

img

Căn nhà ngói được ông Trường gắn đồ cổ bắt đầu từ năm 1997 đến nay đã 20 năm,  từng mảng tường được ông Trường gắn theo chủ đề, từng thời kì lịch sử của Việt Nam, Trung Quốc

img

Những đồng xu gắn kín ở bậc thềm nhà

img

“Tôi mới làm lại cái nóc nhà, tổng cộng hết 80 triệu, trong đó phần lớn là tôi đi vay”, ông Trường cho hay

img

Phía sâu bên trong ngôi nhà, phần công trình phụ cũng kín bát, đĩa cổ

img

Chiếc đĩa gắn giữa nhà từ thời Lê, ông mua với giá 2 triệu đồng

img

Ấm phố thời nhà Thanh

img

Mảnh gốm đời nhà Lý

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem