Sáng 30 Tết, ngư dân Nguyễn Dương cùng
với vợ lo sửa soạn mâm cỗ để cúng thuyền đang neo đậu tại bến cá Mỹ Á, xã Phổ
Quang. Sau đó, anh cùng với con trai bê mâm lễ vật gồm: gà luộc, bánh tét, bánh
tráng, trái cây, rượu cùng đĩa gạo, muối, chén đũa, trầu cau, nhang đèn, vàng
mã và chậu hoa vạn thọ bày ra mũi thuyền.
Anh thành kính khấn vái: “Con xin
kính cẩn dâng cúng thủy thần, cô, cậu… (cô, cậu là những vong linh phù hộ người
đi biển) phù hộ cho con năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, tôm cá đầy khoang.
Xin cảm ơn thuyền đã cùng con vượt qua sóng gió ra biển vào bờ an toàn…”.
![Anh Dương bày lễ vật ra mũi thuyền (Ảnh chụp trưa 30 tết) Anh Dương bày lễ vật ra mũi thuyền (Ảnh chụp trưa 30 tết)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-01-30/1434367891-tet-thuyen-1.jpg)
Anh Dương bày lễ vật ra mũi thuyền (Ảnh chụp trưa 30 tết)
Sau lời
cầu khẩn, anh rải gạo và muối, nghiêng chén đổ rượu, rải vàng mã xuống nước
và lên khắp sàn thuyền, miệng lâm râm khấn vái. Sau đó, anh cùng với người cháu
trịnh trọng treo hai lá cờ Tổ quốc lên trụ gỗ trước mũi và trên mui thuyền. “Thuyền
là người bạn đã cùng mình vươn khơi đánh bắt cả năm trên biển. Cờ Tổ quốc tung
bay trong gió như thêm ý chí cho mình vững tâm ra khơi” – anh tâm sự.
![“Mời” thuyền uống rượu (Ảnh chụp trưa 30 tết) “Mời” thuyền uống rượu (Ảnh chụp trưa 30 tết)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-01-30/1434367891-tet-thuyen-3.jpg)
“Mời” thuyền uống rượu (Ảnh chụp trưa 30 tết)
![Treo cờ Tổ quốc trên mui thuyền (Ảnh chụp trưa 30 tết) Treo cờ Tổ quốc trên mui thuyền (Ảnh chụp trưa 30 tết)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-01-30/1434367891-tet-thuyen-5.jpg)
Treo cờ Tổ quốc trên mui thuyền (Ảnh chụp trưa 30 tết)
“Dù có lắm khó khăn, bận rộn, nhưng
ngư dân ở đây luôn thành tâm sắm sửa lễ vật để “Tết thuyền”. Vì thuyền không chỉ
là phương tiện mưu sinh mà còn là người bạn của ngư dân chúng tôi. “Tết thuyền”
được chúng tôi xem như hành động đáp nghĩa đối với người bạn đã cùng chúng tôi
vượt qua sóng gió để đánh bắt cá, tôm” – ngư dân trẻ Nguyễn Thành Đôn, chủ tàu
cá QNg – 94259 TS, bộc bạch.
![Thuyền của ngư dân đậu tại bến cá Mỹ Á (Ảnh chụp trưa 30 tết) Thuyền của ngư dân đậu tại bến cá Mỹ Á (Ảnh chụp trưa 30 tết)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2014/images/2014-01-30/1434367891-tet-thuyen-6.jpg)
Thuyền của ngư dân đậu tại bến cá Mỹ Á (Ảnh chụp trưa 30 tết)
Theo nhiều lão ngư ở địa phương thì
phong tục “Tết thuyền” có từ rất lâu đời và được lưu truyền qua bao thế hệ. Thời
gian cúng được tiến hành vào sáng ngày 30 tết cho đến lúc giao thừa.
Sau đó, ngư
dân luôn mang bánh, kẹo thắp hương trước mũi thuyền. Sáng mùng 2 tết, chủ thuyền
lại tiếp tục cúng lần thứ hai và xuất hành đầu năm trong sự reo hò, cổ vũ của
cư dân vạn chài.
Đức Cường (Đức Cường)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.