Bé gái lớp 1 đi lạc tại TP.HCM, được Cảnh sát giao thông chở về Long An tìm gia đình

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 24/10/2023 13:21 PM (GMT+7)
Đội CSGT An Lạc thuộc Công an TP.HCM (PC08) trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8, TP.HCM), phát hiện bé gái đứng khóc, có dấu hiệu mệt mỏi.
Bình luận 0

Chiều 24/10, đại diện Phòng CSGT, Công an TP.HCM (PC08) cho biết, lúc 14h25 ngày 21/10, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách, Tổ công thuộc Đội CSGT An Lạc phát hiện một bé gái khoảng 6 tuổi đứng khóc một mình bên đường tại khu vực Cầu đi bộ số 3 đường Võ Văn Kiệt, thuộc phường 16, quận 8, TP.HCM.

Cháu bé cho biết bị lạc và đang có biểu hiện mệt mỏi, mất sức do đứng dưới nắng lâu và đói.

Đội Cảnh sát giao thông An Lạc, giúp đỡ bé gái ở Long An đi lạc nhận lại gia đình  - Ảnh 1.

Đội CSGT An Lạc, thuộc Công an TP.HCM (PC08) đã bàn giao bé gái tên Ân đi lạc về với gia đình ở Long An. Ảnh: PC08

Tổ công tác đã đưa cháu về trụ sở đơn vị, nhanh chóng lấy thông tin nhân thân để hỗ trợ đưa về với gia đình. 

Cháu chỉ nhớ tên mình là Ân, học sinh trường tiểu học Long Thượng, và bị lạc khi đang đi với ông ngoại ở một khu vui chơi gần khu vực được tổ công tác phát hiện.

Trên cơ sở thông tin cháu Ân cung cấp, đơn vị đã xác minh nhanh và nắm được thông tin có trường Tiểu học Long Thượng ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cách trụ sở đơn vị khoảng 12km.

Tổ Công tác đã dùng xe đặc chủng để hỗ trợ đưa cháu bé về đến trường Tiểu học Long Thượng và đã gặp đại diện phía nhà trường.

Sau khi nhà trường xác nhận đây là học sinh của trường, tổ công tác đã cùng nhà trường liên hệ gia đình của cháu bé để nhận lại cháu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem