Đức bất ngờ bị Pháp “đo ván” ngay ở sân nhà

Thứ năm, ngày 01/03/2012 06:51 AM (GMT+7)
Dân Việt - Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà nhưng đội tuyển Đức đã bất ngờ bị Pháp đánh bại với tỷ số 2-1. Oliver Giroud và Florent Malouda là tác giả của hai bàn thắng cho Les Bleus.
Bình luận 0

Do tính chất của một trận giao hữu nên HLV Joachim Low đã quyết định cất thủ thành Manuel Neuer, tiền đạo Mario Gomez và Thomas Muller trên băng ghế dự bị. Dẫu vậy, đội hình xuất phát của tuyển Đức vẫn có rất nhiều ngôi sao sáng giá như Sami Khedira, Mesut Ozil, Miroslav Klose hay Toni Kroos.

img
ĐT Pháp đã có chiến thắng rất thuyết phục trước cỗ xe tăng Đức.

Bên phía Pháp, HLV Laurent Blanc tung vào sân đội hình gồm 5 tiền vệ và chỉ cắm một trung phong duy nhất là Oliver Giroud. Nơi hàng tiền vệ, Franck Ribery, Mathieu Valbuena và Samir Nasri tiếp tục sát cánh.

Khởi đầu trận đấu, cả hai đội đều chủ động nhập cuộc khá chậm rãi nhằm thăm dò lẫn nhau. Trong vòng 20 phút đầu trận, Đức là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng gần như cả đôi bên đều không tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Khi mà thế trận đang diễn ra khá cân bằng, Pháp bất ngờ có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 21. Sau đường chuyền dài của Nasri, Mathieu Debuchy đi bóng tốc độ rồi thực hiện pha tạt cánh chính xác cho Riroud băng vào dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Tim Wiese.

Sau bàn thắng của Giroud, “Les Bleus” đã thi đấu rất hưng phấn và bắt đầu lấn lướt đội tuyển Đức. Mãi tới phút 31, đội chủ nhà mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường chuyền của Kroos, Klose bật cao đánh đầu khá hiểm hóc, nhưng thủ thành Hugo Lloris không gặp quá nhiều khó khăn để bắt gọn. Ngay sau đó, Klose có cơ hội ngon ăn để cân bằng tỷ số, song chân sút đang khoác áo Lazio lại không thể chiến thắng được Hugo Lloris trong tư thế đối mặt.

Về cuối hiệp một, Đức tiếp tục nỗ lực tấn công để gỡ hòa. Phút 41, Ozil căng ngang cho Klose chọn điểm rơi hợp lý trước khi dứt điểm bằng đầu, nhưng Hugo Lloris đã kịp khép góc. Ít phút sau, tiền đạo Andre Schurrle dính chấn thương và phải rời sân để nhường chỗ cho Thomas Muller.

Sau giờ giải lao, đội tuyển Đức tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Ở các phút 56 và 59, Marco Reus và Ozil liên tục tung ra hai cú dứt điểm nhưng thủ thành Hugo Lloris vẫn làm chủ được tình hình.

Mải dâng lên tấn công, “Mannschaft” đã dính đòn “hồi mã thương” của các cầu thủ Pháp. Xuất phát từ đường căng ngang bên cánh phải của Morgan Amalfitano, bóng đi lộn xộn trước khung thành của đội tuyển Đức và cầu thủ vừa vào sân thay người là Florent Malouda đã ập vào sút tung lưới Tim Wiese ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 2-0.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi trong quãng thời gian cuối trận chỉ giúp đội tuyển Đức gỡ lại một bàn danh dự ở phút 90 do công của tiền đạo Cacau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem