Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Khoảng 6 giờ sáng nay (14.9), tại nhà anh Rơ Chăm Vang (38 tuổi, trú làng Ngai Yố xã Ia Bă, Ia Grai, Gia Lai) phát ra một tiếng nổ lớn.
Khi người dân chạy đến người dân thì vô cùng bang hoàng khi phát hiện thân thể anh Vang và đứa con 5 tuổi không còn nguyên vẹn.
Người thân và láng giềng của anh Vang cho biết đây rất có khả năng là một vụ tự tử.
Được biết, anh Vang và chị Kpuih Kluk (39 tuổi) có với nhau duy nhất 1 đứa con. Khi họ lấy nhau chị Kpuih Kluk đã có 3 đứa con riêng.
Sau thời gian về chung sống, cuộc sống của gia đình này luôn nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Và rất có thể do những mâu thuẫn này khiến anh Vang quẫn trí nên ôm con mình tự tử.
Cái chết của anh Vang và con được xác định do thuốc nổ gây ra. Khi sự việc xảy ra, vợ anh Vang đang ở dưới bếp, các con riêng của chị Kpuih Kluk đã đi làm.