Gieng nuoc

  • (Dân Việt) - Ông Hoàng Văn Thuyền (thôn Yên Khê, xã Song Khê, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) phản ánh: Đoạn kênh Tiêu Bún chảy qua xã Song Khê đã ba năm nay bị ô nhiễm nặng đến mức các loài thuỷ sinh đều không sống nổi, các loài thủy cầm không dám bơi lội, kiếm ăn...
  • (Dân Việt) - Ngày 15.2, bạn đọc Trần Quốc Thọ - Trưởng thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết: Cả xã có 220 giếng nước của người dân bị trơ đáy, để có nước sinh hoạt, hàng ngày người dân phải chạy đôn đáo khắp nơi.
  • (Dân Việt) - Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học Thuỵ Sĩ mới đây, có đến 65% số giếng nước ở khu vực đồng bằng sông Hồng chứa hàm lượng asen (thạch tín), mangan, selen và bari ở mức không an toàn.
  • (Dân Việt) - Ngày 25-1, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Tiến Hoàn, 20 tuổi, trú tại thị trấn Quảng Yên về tội giết người và cướp tài sản.
  • (Dân Việt) - Trong một công bố trên Tạp chí "Proceedings of the National Academy of Sciences", các nhà nghiên cứu đã cảnh báo rằng hơn 1/4 số giếng nước uống ở vùng châu thổ sông Hồng (VN), có chứa hàm lượng asen (thạch tín) ở mức không an toàn, có thể gây ung thư, các vấn đề về thần kinh và chứng tăng huyết áp.
  • (Dân Việt) - Sáng 22- 1, người dân phát hiện có ba xác chết dưới giếng nước thuộc thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thuỷ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Ba xác chết được xác định đều là người trong một gia đình.
  • Dân Việt - Rạng sáng ngày 5-1, anh Đỗ Đăng Quý (SN 1963) ở làng Việt Hương xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, múc nước rửa mặt thì thấy mùi hôi của nồng nặc của thuốc sâu từ dưới giếng.
  • (Dân Việt) - Vật nuôi nhiễm bệnh và chết, ao hồ phải bỏ hoang, giếng nước nhiễm độc… là tình cảnh mà hàng nghìn hộ dân xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế phải gánh chịu do nước thải từ Khu công nghiệp Phú Bài.
  • (Dân Việt) - Là một tỉnh có địa chất phức tạp, trữ lượng nguồn nước kém, nhưng đến cuối năm nay, Bình Thuận vẫn đạt mục tiêu 85% dân số nông thôn được cấp nước sạch trong năm 2010.
  • Dân Việt - Vương Nhị Mỹ đã châm lửa đốt nhát, ném đứa con chưa đầy hai tuổi xuống giếng nước rồi lao mình tự tử do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu dồn nén lâu ngày.