Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, những khung hình ghi lúc 4h sáng

Đình Việt Thứ tư, ngày 31/01/2018 09:43 AM (GMT+7)
4h sáng, khi nhiều người vẫn chìm trong chăn say giấc nồng thì những người lớn tuổi đã bắt đầu tập thể dục.
Bình luận 0

img

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (31.1) không khí lạnh tăng cường dồn xuống khiến nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm, Hà Nội rét 8 độ. Giữa đêm đông rét buốt, đường phố Hà Nội vắng tanh. Tuy nhiên, giữa tiết trời lạnh giá vẫn có những người vất vả để mưu sinh. Trong ảnh một phụ nữ bán hàng trong co ro bên bếp lửa lúc 3h sáng.

img

3h sáng, gió rít từng cơn, phố phường vắng lặng. Thời điểm trên hầu như mọi người đang cuộn trong chăn ấm thì những lao động nghèo đã bắt đầu một ngày mới.

img

Mặc lạnh giá, những chiếc xe chở rau quả từ ngoại thành vẫn hối hả chạy cho kịp phiên chợ sáng.

img

4h sáng tại khu vực Hồ Gươm, khi nhiều người vẫn chìm trong chăn say giấc nồng thì những người lớn tuổi đã bắt đầu tập thể dục. Lúc này, nhiệt độ khoảng 8 độ. Người tập thể dục ở Hồ Gươm đa số là các cụ già.

img

Để chống rét, các cụ quấn khăn, đội mũ kín mít tập thể dục. 

img

Nhiều người cho biết, dù trời lạnh buốt nhưng do thói quen nên vẫn cố gắng dậy sớm tập thể dục.

img

Vào giờ đi làm, người đi đường kín mít từ đầu đến chân là hình ảnh có thể dễ dàng bắt gặp tại  Hà Nội. Những chiếc áo phao, khăn len, găng tay... đều đã được người dân sử dụng để chống chọi với thời tiết gió rét.

img

Những chiếc áo mưa cũng được người dân tận dụng để chắn gió.

img

Thời tiết lạnh giá khiến cho việc di chuyển của trẻ nhỏ trở nên khó khăn hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem