Sự
việc đau lòng trên xảy ra tại
một ngôi nhà nằm trong ngõ 162 đường Khương Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân,
Hà Nội) vào khoảng 17h30 ngày 21 .11.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-11-22/1434788874-433tu-tu.jpg)
Nhiều hàng xóm bất ngờ và đau lòng trước cái chết của bà Thủy.
Thông
tin ban đầu, nạn nhân được xác định là một phụ nữ tên Thủy, 55 tuổi.
Một số người dân sống trong khu vực cho biết, vào
khoảng thời gian trên, con trai bà Thủy đi làm về lên tầng thượng lấy quần áo, bỗng phát hiện mẹ mình đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Quá hoảng sợ, con trai bà Thủy đã gọi
người nhà đưa mẹ xuống và gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, bà Thủy đã tử vong.
Theo
một hàng xóm của nhà nạn nhân, bà Thủy có một trai, một gái. Con trai đã lập gia đình, có con
và hiện đang sống cùng bố mẹ. Thường ngày, bà Thủy sống
rất hiền lành, cứ tối đến bà Thủy lại đi tập thể dục cùng chồng.
“Hôm
qua chúng tôi thấy bà vui vẻ không có biểu hiện gì là chán nản, buồn
bã nên khi hay tin bà Thủy mất như vậy chúng tôi rất bất ngờ và đau lòng”, một
hàng xóm của bà Thủy tâm sự.
Ngay sau khi sự việc xảy
ra, cơ quan công an có mặt để khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều
tra.
Xuân Lực (Xuân Lực)