Hàng xóm bẩn tính

Thứ hai, ngày 09/06/2014 06:45 AM (GMT+7)
Mõ tôi lên “phây-búc”, thấy bài này thời sự quá, nên sao lại để bà con coi chơi. Rằng:
Bình luận 0

Thôn em xây dựng “thôn văn hóa”, với nhiều tiêu chí được các hộ nhất trí thông qua. Em thích nhất tiêu chí “Các gia đình đoàn kết, láng giềng thân thiện”.

Đầu tháng trước nhà bác Trung hàng xóm mang lưới sang ao nhà em trộm cá, em bảo bác đừng làm bậy như vậy, bác cậy đông con lấn át gia đình em. Em bực quá, nói bác chẳng sửa, cứ như câm điếc, còn dọa này dọa nọ. Bực sôi máu nhưng vì tình làng nghĩa xóm em cố nín. Bác Nhật hàng xóm có lời phân tích bác Trung sai rồi. Đã không nhận sai, bác Trung còn đổ vấy cho bác Nhật là thế này thế nọ. Rồi bác Mỹ đến có lời, giở cả hương ước đã cam kết thế mà bác Trung bảo ao này của nhà bác ấy. Bậy quá. Xóm em họp lại đều phê bình bác Trung, yêu cầu bác ấy giải thích sao lại ngang ngược sang nhà chú Việt trộm cá. Bị dồn vào chân tường, bác Trung nói cùn tôi thích thế đấy.

Đến nay cả làng đều biết bác Trung mang tiếng nhà giàu còn đi ăn trộm. Ăn trộm mới giàu được, đó là tính cách của nhà bác Trung. Bẽ mặt quá, cả làng người ta chửi cho. Sao sống bẩn vậy bác Trung?


Nông thôn Ngày nay (Mõ (sao lục))
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem