Hiện thực hóa giấc mơ nhà mới cho 3 mẹ con dân tộc Raglai ở Ninh Thuận

Đức Cường Chủ nhật, ngày 21/05/2023 16:48 PM (GMT+7)
Sáng 21/5, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và các doanh nghiệp trao nhà tình thương cho chị Cao Thị Hương (SN 1999) dân tộc Raglai ở thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận 0

Dự lễ trao nhà có ông Nguyễn Văn Tính và ông Lê Thanh Hùng, cùng là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận và đại diện các doanh nghiệp, chính quyền địa phương xã Vĩnh Hải, đại diện Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận).

Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Hải - Ảnh 1.

Lễ trao nhà tình thương cho mẹ con chị Hương có sự tham gia chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương. Ảnh: Đức Cường

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Nông dân tỉnh, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, các doanh nghiệp thành viên của Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc đã cùng chung tay đóng góp để chị Hương có căn nhà mới, khang trang. 

Theo ông Nguyễn Văn Tính, căn nhà trị giá gần 80 triệu đồng, trong đó Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc (TP.HCM) đóng góp 60 triệu đồng, gia đình đóng góp 12 triệu đồng. Ngoài ra, còn có sự tham gia đóng góp tích cực, bằng nhiều ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). 

Ngôi nhà có diện tích gần 50m2 gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh và hệ thống điện, nước sinh hoạt. Ngôi nhà xây mới khang trang được lợp mái tôn, tường gạch, quét vôi và nền lát gạch men.

Được biết, hộ chị Cao Thị Hương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau khi chồng bỏ đi để lại 2 con nhỏ cho chị nuôi dưỡng.

Gia đình ở nông thôn nhưng không có nhà để ở, 3 mẹ con phải sống tạm bợ trong căn nhà nhỏ xuống cấp trầm trọng của người thân. 

Mỗi lúc trời mưa mẹ con chị Hương phải sang ở nhờ nhà người thân nên cuộc sống sinh hoạt không ổn định. Để kiếm tiền nuôi con, chị Hương không ngại khổ ai thuê gì làm đó...

Tại buổi trao nhà, chị Hương mừng rơi nước mắt và cho biết, những ngày qua không ngủ được vì mừng, nhìn căn nhà mới do các nhà hảo tâm xây bên triền núi mà chị cứ ngỡ như mình nằm mơ...

"Giấc mơ lớn nhất của 3 mẹ con tôi về một căn nhà để có thể tránh mưa bão giờ đây đã thành hiện thực. Tôi rất xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội Nông dân tỉnh, Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc, Báo Dân Việt và chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ 3 mẹ con tôi", chị Hương xúc động nói. 

Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Hải - Ảnh 4.

Đại diện chính quyền địa phương, Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, đại diện Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc (TP.HCM) tặng quà cho chị Cao Thị Hương. Ảnh: Đức Cường

Theo ông Nguyễn Văn Tính - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, an sinh xã hội là một trong những công tác trọng tâm được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn quan tâm và thực hiện thường xuyên.

Thời gian qua, Hội Nông dân đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, trong đó có vận động các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, góp phần giúp hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo bền vững.

"Trước đó, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 4 ngôi nhà mới được xây dựng. Những ngôi nhà này do Hội Nông dân tỉnh phối hợp, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm để hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau" trong toàn cấp hội...", ông Tính cho hay.

Báo NTNN/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận trao nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Vĩnh Hải - Ảnh 5.

Ông Hoàng Văn Trí, đại diện Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc tặng thêm 1.000.000 đồng tiền mặt và động viên chị Cao Thị Hương có nhà mới rồi phải cố gắng vươn lên, nuôi con ăn học. Ảnh: Đức Cường

Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận, ông Tính hứa sẽ có trách nhiệm, hỗ trợ và cùng gia đình chị Cao Thị Hương bảo quản căn nhà thật tốt và giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Tại buổi trao nhà, nhà báo Bùi Phụ, đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp của Quỹ Thiện Nguyện Hạnh Phúc, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận đã cùng chung tay, chia sẻ những khó khăn với các hộ nông dân nghèo.

Nhân dịp này, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cũng trao tặng cho gia đình chị Cao Thị Hương những phần quà như: Nồi cơm điện, bếp hồng ngoại, bộ nồi inox, nồi hấp, chảo chống dính, ấm đun sôi siêu tốc, quạt gió, bộ mùng mền, bộ chén - đũa - muỗng mới. Tổng trị giá phần quà riêng này khoảng 7.000.000 đồng.

Ngoài ra, báo còn trao tặng 5 kg gạo thơm, đường, nước tương... để gia đình nấu cơm ăn trong ngày về căn nhà mới.

Lễ trao nhà tình thương cho hộ Cao Thị Hương ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận. T/h: Đức Cường

Hiện thực hóa giấc mơ nhà mới cho 3 mẹ con dân tộc Raglai ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Ngôi nhà mới của mẹ con chị Hương có sự đóng góp ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải. Ảnh: Đức Cường

Xã Vĩnh Hải là xã miền núi ven biển, cách trung tâm huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) khoảng 25 km về phía Đông Bắc, toàn xã có 5 thôn với 2.079 hộ/7.607 khẩu.

Trong đó, thôn Đá Hang là địa phương nằm trong phần vườn Quốc gia Núi Chúa với đa số người dân là dân tộc Raglai.

Toàn thôn có 92 hộ/347 khẩu, có 36 hộ nghèo/131 khẩu, hộ cận nghèo 11 hộ/41 khẩu. Người dân chủ yếu làm nghề nông… nên đời sống còn nhiều khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem