Khát nước
-
Hàng ngàn hộ dân ở nhiều xã thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) đang phải mua từng can, chậu nước sinh hoạt, mặc dù sống ngay cạnh sông Đà và giữa hai nhà máy cấp nước sạch lớn ở miền Bắc…
-
Kênh thủy lợi dài 50,8km với tổng kinh phí xây dựng hơn 540 tỷ đồng đang xây dựng, chưa bàn giao đã xảy ra hư hỏng, đứt gãy nghiêm trọng.
-
Nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (Kon Tum) có tổng vốn đầu tư 116 tỷ đồng, nhưng sau nhiều lần gia hạn vẫn chưa hoàn thành. Hiện hàng trăm hộ dân tại huyện Sa Thầy đang phải chịu cảnh “khát nước” sạch.
-
Cứ vào mùa khô hạn, nhiều hộ dân ở xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) lại phải đối mặt điệp khúc thiếu nước sạch. Đặc biệt là những ngày nắng nóng, cả làng phải “rồng rắn” đi tìm nước để ăn uống, tắm rửa.
-
Thiếu nước sinh hoạt hoặc nguồn nước không đảm bảo chất lượng là thực trạng đã diễn ra nhiều năm qua tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Không chỉ ở các địa bàn vùng cao, mà ngay tại trung tâm huyện, hàng ngày người dân cùng cán bộ, công nhân viên chức huyện vẫn phải sống chung với nguồn nước sinh hoạt “tanh tanh, lợ lợ”.
-
Hàng trăm ngàn ha lúa khô cháy từng ngày, đồng ruộng khô cằn, đất đai nứt nẻ, người dân bấm bụng đổi nước sinh hoạt với giá cắt cổ, vườn cây ăn trái bị héo lá, rụng trái... đó là những thiệt hại nặng nề của bà con vùng đồng bằng sông Cửu Long phải gánh chịu bởi đại hạn gần 100 năm mới có.
-
Từ chỗ “khát nước” trầm trọng, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã được cắt cơn khát nhờ nỗ lực thực hiện nghị quyết đảng bộ của địa phương này.
-
Nước sạch về tận ngõ, nhà nhà được sử dụng nước sạch, nhưng ít ai biết rằng người dân huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã nhiều năm phải sử dụng nguồn nước mặt, nước giếng, ao hồ ô nhiễm…
-
Một buổi tối oi bức. Không chút gió. Không khí như đông đặc lại bởi cái nóng khủng khiếp giữa mùa hè.
-
Không ít người sau khi hoàn thành “chuyện ấy” đều cảm thấy nóng nực, khát nước, lập tức tìm chai nước mát lạnh để uống hoặc tắm bằng nước lạnh mà không biết đây là điều tối kỵ.