-
Ngày 21.5 bác sĩ La Văn Phú – Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, cho biết khoa này vừa phẫu thuật thành công, cắt khối u nặng khoảng 11kg cho một bệnh nhân.
-
Ngày 28.4, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho biết, đã mổ thành công bóc khối u lớn trước xương cùng cụt cho bệnh nhân H.T.T.M (36 tuổi, ở Thăng Bình, Quảng Nam).
-
Lần đầu tiên, một đám cưới “đặc biệt” đã diễn ra ngay trong viện, khi cô dâu mặc áo bệnh nhân và người tham dự cũng là bệnh nhân và những người mặc áo blu trắng.
-
Năm 2012, bé Y Hoa (ngụ tại thôn Plei Dơ Drâp, xã Đăk Năng, TP.Kon Tum) lành lặn chào đời.
-
Dường như người mẹ ấy đã khóc hết nước mắt vì con. Mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông chị xanh xao, yếu ớt và mệt mỏi đến nao lòng.
-
Bà Bríu Alươi (76 tuổi) người CơTu, ở thôn Bhơơ Hồng 2, xã Sông Kôn (Đông Giang, Quảng Nam) phải chịu cảnh 25 năm mang khối u trên mặt.
-
"Ai thấy mặt tôi như thế này mà không sợ. Người lớn cũng khiếp chứ nói chi đến lũ trẻ con. Thôi thì hạn chế ra đường hoặc đi đâu thì phải che kín mặt vậy", bà Minh buồn rầu nói.
-
Để giữ cho mình một bộ ngực khỏe, đẹp, chị em cần biết cách kiểm tra và phát hiện những thay đổi đó càng sớm càng tốt.
-
"Đây là lần đầu tiên tại Bệnh viện K và có lẽ là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận khối u xơ tử cung to như vậy” - PGS.TS Nguyễn Văn Tuyên, PGĐ Bệnh viện K, Trưởng khoa Ngoại phụ khoa, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết.
-
Lầm lũi một mình với căn bệnh kỳ lạ, với sự cô đơn tột cùng, từng giờ, từng ngày ông Đặng Văn Phước (khối phố 7, P.Thanh Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) phải sống trong tủi cực và xót xa.