Làm thêm

  • Khoảng 4 giờ chiều, một bác xe ôm chở 2-3 học sinh về thẳng nhà cô giáo để nhờ cô cho ăn tối và trông giúp, bởi nhiều phụ huynh là công nhân phải tăng ca đến 8-9 giờ tối.
  • “Nhận đồng lương của cơ quan, tôi vô cùng hoang mang, không hiểu mình sẽ trang trải cuộc sống của gia đình mình bằng cách nào. So sánh với một số bạn bè cùng học, hiện ở lại làm việc tại nước ngoài với mức thu nhập cao gấp cả chục lần mình, tôi cũng cảm thấy tủi thân lắm, nhưng có lẽ cũng tại con người tôi ngại thay đổi, nên tôi vẫn không có ý định bỏ ra ngoài làm”, anh P.H tâm sự.
  • Nếu vượt qua kỳ thi đại học được đánh giá là “khó nhằn” năm nay, nhiều sĩ tử đã được bố mẹ hứa tặng những chiếc xe tay ga cao cấp, thậm chí là xế hộp tiền tỉ.
  • Tôi về Thủ đô học đại học với tâm thế khác hẳn bạn bè. Một buổi lên giảng đường, hai buổi còn lại tôi quay quắt với những công việc làm thêm. 
  • “Mẹ em làm bảo vệ cho siêu thị gần nhà, còn bố làm phụ hồ, nên gia đình em rất khó khăn. Tuy nhiên em sẽ cố gắng làm thêm để kiếm tiền lo nhập học. 12 năm đi học, em đã làm cho ba mẹ cực nhiều rồi. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để giành học bổng của trường, không làm gia đình lo lắng”. 
  • Trong khi rất nhiều học sinh THPT ở các thành phố lớn, việc “săn” học bổng của các trường đại học danh tiếng trên thế giới khá dễ dàng thì đối với học sinh nông thôn, cơ hội tiếp cận với các học bổng này là rất hiếm hoi. Chỉ một số ít học sinh nông thôn thuộc diện “có điều kiện” mới có thể đi du học nhưng thông tin tư vấn rất ít khiến các em không hề có định hướng khi muốn đi.
  • Có biết bao nhiêu câu chuyện về sự tủi hổ, về các cạm bẫy mà các bạn sinh viên đã chạm phải khi nhọc nhằn tìm việc làm thêm, hòng đỡ đần cha mẹ dưới quê.
  • Sự việc nữ sinh Trung Quốc ăn mặc “mát mẻ” khi đi dạy kèm tại nhà bị học sinh cưỡng hiếp tập thể đã làm dư luận không khỏi hoang mang, lo sợ.
  • New York Times ngày 24.5 đăng bài viết mang tên “Lễ tốt nghiệp của năm” nói về Tay Thi Nguyen - nữ sinh viên sư phạm Anh văn năm cuối - nhỏ bé nhưng có ý chí kiên cường, quyết theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.
  • Nghĩ rằng chỉ cần kiếm được học bổng đi du học, tôi sẽ làm vơi bớt một phần gánh nặng trên đôi vai ba mẹ vốn đã quá cực khổ. Nhưng tôi đã lầm, du học không chỉ là việc chinh phục ước mơ, nó còn là những đắng cay và nước mắt!