Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo đó, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, anh Trai cùng 3 thợ lặn khác đi thuyền ra giữa sông Hàn, đoạn gần cầu Rồng để lặn bắt chip chip.
Đến khoảng 7h30 sáng, trong lúc đang lặn dưới đáy sông thì bất ngờ thuyền bị chết máy khiến bình ôxy ngừng hoạt động. Ngay sau đó, anh Trai đã tháo dây xích để ngoi lên mặt nước kêu cứu, tuy nhiên khi các đồng nghiệp chưa kịp đến hỗ trợ thì anh Trai lại bị chuột rút và chìm xuống sông Hàn, mất tích.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.
Ngay sau nhận được thông tin, Đồn biên phòng TP.Đà Nẵng đã cử hơn 20 chiến sĩ phối hợp cùng với thợ lặn và các ngư dân để tổ chức quần thảo, tìm kiếm xác nạn nhân.
Đến 11h20 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại khu vực xảy ra tai nạn khoảng 30 mét và được đưa về bến neo tàu ở bờ kè Vũng Thùng. Lực lượng Công an phường Nại Hiên Đông đã có mặt để lập biên bản vụ việc.
Nhiều người dân tập trung đứng xem sự việc.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, hơn 12h trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để lo mai táng. Được biết, anh Trai hiện vẫn chưa có vợ con, anh là lao động chính trong gia đình, nuôi người mẹ già yếu.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.