Lan rừng

  • Với niềm đam mê, chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng hoa phong lan, chàng thanh niên người dân tộc Mông, Tráng Seo Khúa, sinh năm 1985 ở thôn Nhù Sang, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã vươn lên làm giàu từ nghề trồng hoa lan trong...rừng. Mô hình trồng phong lan trong...rừng của Tráng Seo Khúa lạ mà hay, trở thành câu chuyện lạ ở Lào Cai.
  • Hàng trăm giò hoa lan đua nhau khoe sắc tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La, làm bất cứ du khách nào cũng phải ngơ ngác ngắm nhìn mãi không thôi. Những giò hoa lan "khủng" này xuất hiện trong Ngày hội hoa lan năm 2019 được tổ chức tại Mộc Châu.
  • Người sành sỏi nhìn qua sẽ đoán được giá ngay.
  • Xác định phải xây dựng thương hiệu và tìm mọi cách để mở rộng thị trường ra nhiều nơi nên chàng trai trẻ Tống Duy Dân (xã Phú Hội, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đã sử dụng lợi thế về internet để thông qua mạng xã hội facebook, website… kinh doanh một mặt hàng mà ít ai nghĩ đến, đó là lan rừng.
  • Những ngày này, có dịp lên Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng, khách qua đường sẽ được chiêm ngưỡng đủ loại lan rừng với hoa nở rực rỡ được bày bán dọc Quốc lộ 6. Đặc biệt là ngay cửa ngõ vào Thành phố Sơn La, lan rừng được bày bán đầy hai bên đường, khiến du khách không thể bỏ qua.
  • Trong 2 ngày 23 - 24.3, tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh Lai Châu, Câu lạc bộ Hoa lan Lai Châu tổ chức triển lãm hoa lan, với chủ đề "Hương sắc Lai Châu", thu hút sự quan tâm của giới chơi lan trong và ngoài tỉnh. Hơn 500 giò lan rừng đua nhau nở hoa, khoe sắc, đẹp lung linh, khiến khách thăm quan ngất ngây, quên cả lối về.
  • Với diện tích gần 600 m2, chị Châu Mỹ Hương, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tận dụng trồng gần 1.000 giò lan, với trên 100 giống lan các loại. Để có những giống lan này trong vườn, chị đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết để tìm kiếm, sưu tầm, trong đó, có các giống lan rừng quý hiếm như: giả hạc, nghinh xuân, vũ nữ, hồ điệp, trầm, hạc vỹ...Đây là kết quả của tâm huyết, đam mê, công sức và tiền bạc của chị bỏ ra sau hơn 9 năm bỏ việc về theo đuổi đam mê trồng lan rừng...
  • Vườn lan rừng của gia đình anh Nguyễn Như Sơn ở thôn Trung Hòa, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ngày giáp tết, ngoài những giò lan đai châu đang độ nở bông, còn lại đều “ngủ im” chưa vào mùa. Nhìn không khác gì những cành củi khô, vậy nhưng anh Sơn bảo vườn lan 120m2này trị giá hơn nửa tỷ đồng, nhiều giò lan quý trị giá hàng triệu đồng, thậm chí như lan phi điệp chỉ một nhánh nhỏ cũng có giá vài triệu đồng.
  • Vốn là người có niềm đam mê đặc biệt với hoa lan, anh Trần Mạnh Thắng (1983) đã không ngại băng qua những cung đường rừng nguy hiểm, mang về những loài lan rừng quý hiếm. Từ “trồng cho vui” thì giờ đây anh Thắng có cả 1 vườn lan, kinh doanh các loại lan cho thu nhập 15-20 triệu/ tháng.
  • Bên cạnh các giống lan rừng như nghinh xuân, giả hạt hay lan ngoại như hồ diệp, địa lan, năm nay tại TP.Pleiku (Gia Lai) còn xuất hiện lan mokara.  Mokara là giống lan lai nhân tạo từ Singapore, ra hoa quanh năm và nở rất lâu.