Lan rừng
-
Những hàng cau cao vút xanh mướt được điểm tô những bụi lan hoàng thảo tím rịm nở rực rỡ của gia đình Hoàng Văn Đồng ở thôn 14, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái khiến nhiều người yêu hoa thích thú và ngỡ ngàng.
-
Những ngày qua, hơn 200 loại lan rừng đang đua sắc rực rỡ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, Gia Lai). Nhiều du khách đã được tận mắt ngắm nhìn nét đẹp tinh túy nhất của những giò lan rừng đủ sắc cầu vồng.
-
Bà Khoa Thị Lời, tiểu khu Nhà nghỉ, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) mê lan đến độ quên ăn, quên ngủ, có thời gian cứ có tiền là bà "nướng" vào hoa lan. Niềm đam mê đó đã thôi thúc bà sưu tầm, gây dựng lên vườn lan tiền tỷ trên cao nguyên Mộc Châu.
-
Phạm Ngọc Khương, xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho hay, làm lan ra đúng tết, có nơi tiêu thụ ổn định, trên 100.000 chậu lan cho thu dăm ba tỷ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, muốn đạt mức thu nhập cao phải chịu đầu tư cơ sở vật chất cho cây lan...
-
Phạm Ngọc Khương, xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho hay, làm lan ra đúng tết, có nơi tiêu thụ ổn định, trên 100.000 chậu lan cho thu dăm ba tỷ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, muốn đạt mức thu nhập cao phải chịu đầu tư cơ sở vật chất cho cây lan...
-
Hơn 2.000 gốc lan rừng với chủng loại phong phú là tài sản quý giá của ông chủ 8X Nguyễn Văn Long (thôn Nhân Hòa, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
-
Đã thành lệ, cứ tháng 3, tháng 4 hàng năm, các loài lan rừng lại đua nhau khoe sắc. Nhằm mục đích giới thiệu tới đông đảo người dân và du khách vẻ đẹp độc đáo của loại hoa này, CLB Hoa lan phối với UBND TP. Lai Châu (Lai Châu) đã tổ chức triển lãm "Hương sắc Lai Châu". Triển lãm diễn ra trong 2 ngày từ 7-8.4.2018.
-
Hơn 2 ngàn gốc lan rừng với chủng loại phong phú đang là tài sản quý giá của ông chủ 8X Nguyễn Văn Long (sinh năm 1984), ở thôn Nhân Hòa, xã Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Về quê lập nghiệp bằng mô hình trồng hoa lan, với chàng cử nhân công nghệ thông tin, niềm vui lớn đó là thỏa niềm đam mê từ bé và được mang cái đẹp tinh khiết, thanh cao của lan rừng đến với mọi nhà...
-
Không bằng lòng với công việc, anh Vũ Thành Đạt (SN 1992, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) bỏ việc, tìm kiếm, học hỏi mô hình nuôi gà đông tảo và trồng lan đem về thu nhập nửa tỷ đồng/năm.
-
Ngay từ khi vào vùng kinh tế mới Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), anh Ðặng Văn Oanh, thôn Ðam Pao, xã Ðạ Ðờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đến với nghề trồng lan rừng kinh doanh thật tình cờ. Vậy mà anh đã có thu nhập cao từ nghề tưởng chừng như “làm chơi ăn thật” này. Từ đó, anh không chỉ có nguồn kinh tế trang trải cho cuộc sống mà còn có điều kiện nuôi dưỡng đam mê.