Lò gạch

  • (Dân Việt) - Gần 6 năm nay, hàng trăm người dân xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội bị “tra tấn” bởi khói, bụi của những lò gạch thủ công đang hoạt động trên địa bàn xã.
  • (Dân Việt) - Thời hạn xoá sổ lò gạch thủ công (hết năm 2010) sắp cận kề, thế nhưng, ở những “vương quốc” sản xuất gạch ngói, khói từ lò gạch thủ công vẫn toả nghi ngút. Ba người tử vong do nung đốt gạch thủ công ở Lai Sơn (Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) vừa qua là lời cảnh báo cho sự bê trễ, chậm chạp ấy...
  • (Dân Việt) - Qua sơ bộ khám nghiệm ban đầu, Công an thành phố nhận định nguyên nhân chết do bị ngộ độc khí lò gạch về ban đêm.
  • (Dân Việt) - Từ ngày xưa, dân quê vẫn được gọi là tầng lớp “thấp cổ bé họng”. Đã có chuyện thầy đồ đối đáp với học trò. Trò hỏi: Sao con ngỗng kêu to? Thầy đáp: Trường cổ đại thanh (cổ dài tiếng kêu lớn). Trò lại hỏi: Con ễnh ương (gần như) không cổ sao vẫn kêu to? Thầy không biết trả lời thế nào. Đó là ngày xưa. Ngày nay ễnh ương vẫn kêu to như ngỗng nhưng chính quyền chấp cả hai, không thèm nghe bên nào.
  • (Dân Việt) - Hơn 100ha lúa mùa và hoa màu sắp đến ngày thu hoạch của nông dân xã Quang Lãng và xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên đã bị khói của 6 lò gạch thủ công đốt cháy, trong đó gần 50% diện tích bị mất trắng.
  • (Dân Việt) - Tại Hà Nội, hiện có trên 20 tuyến đê từ cấp đặc biệt đến cấp IV với chiều dài gần 470km, và tồn tại khoảng 4.700 trường hợp vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh PCLB, tức là cứ mỗi một km có tới 10 điểm vi phạm.