Lòng yêu nước
-
Ngày 11.7, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đã khẳng định quan điểm của HĐND thành phố về hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
-
Những ngày nắng nóng khiến bà con dân làng mong mưa. Câu chuyện mạn đàm hôm nay lại không hề nói đến mưa.
-
Hôm nay (11.7), huyện Đăk Hà (Kon Tum) sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ II với sự tham dự của 270 đại biểu.
-
TS. Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn từng chia sẻ về cha mình: “Nhiều người nói, cha tôi là người chống Trung Quốc. Nhưng cha tôi từng nói, bản thân giới lãnh đạo Trung Quốc với người Trung Quốc, với đất nước, với dân tộc Trung Quốc là hai khái niệm khác hẳn nhau".
-
Truyền thống chống Trung Quốc xâm lược vốn nằm sẵn trong từng mạch máu, từng thớ thịt của dòng giống Việt từ ngày lập quốc. Bởi vậy, mỗi người Việt Nam không kể già trẻ, gái trai, ở trong nước hay ở nước ngoài, vẫn kiên quyết đấu tranh cho độc lập và chủ quyền của quê cha đất tổ...
-
Khẳng định trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đưa ra, khi nói về chuẩn hóa văn hóa công sở - một trong những đề án được Bộ Nội vụ triển khai trong thời gian tới để ra một nghị định “cứng” về vấn đề này.
-
Tiết mục của Hoài Lâm trong đêm chung kết chương trình "Gương mặt thân quen" đã trở thành câu hỏi nghị luận về lòng yêu nước trong đề thi thử đại học môn Văn.
-
Từ vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động tại khu vực thuộc Lô dầu khí 143 nằm sâu trong thềm lục địa Việt Nam, tôi cũng muốn nhắc thêm rằng báo chí cần phải luôn tỉnh táo, đưa thông tin chính thống, thận trọng khi đưa tin để tránh sơ hở, tránh bị lợi dụng.
-
Đây là thông điệp của các cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa với đồng bào khi Trung Quốc đang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
-
Sợi dây lịch sử của lòng yêu nước sẽ bị cắt đứt nếu chúng ta cứ bàng quan, nói để mà nói, tiếp tục tán gẫu như thể đặt lòng yêu nước trong "tủ kính" mà “ngắm” với nhau vậy.