Lựu đạn
-
Trước cổng nhà ông S, phát hiện bên trong túi nylon có chứa 1 quả lựu đạn loại M67, 4 ống kim tiêm và 1 tờ giấy đánh máy có nội dung yêu cầu gia đình ông S giao 2 tỷ đồng trong thời hạn 3 ngày nếu không gia đình và người thân sẽ gặp nguy hiểm.
-
Lời khai ban đầu thể hiện, sở dĩ Đạt gây án vì đang cần tiền trả nợ. Số tiền vài chục triệu đồng đi vay, Đạt đã dốc cả vào cờ bạc. Trước khi gây án, mỗi ngày Đạt đều cố gắng “thả” vài chục điểm “lô, đề” để mong gỡ gạc trả nợ, nhưng kết cục càng nợ đầm đìa...
-
Sau khi chuẩn bị "đồ nghề", Đạt lẻn vào một ngôi nhà vừa mới mở cửa khi trời sáng. Bị phát hiện, Đạt vẫn liều lĩnh xông vào phòng ngủ của chủ nhà, dùng dùng bắn chỉ thiên thị uy và đe dọa nổ lựu đạn nhằm uy hiếp chủ nhà, bắt phải đưa tiền.
-
Trong 3 người tình, Hùng 'Cốm' có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của bà trùm. Dung Hà từng tổ chức vượt ngục cho người tình sát ngày tử hình.
-
Tuần qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện một số nhóm người đi bán dạo đồ chơi nguy hiểm tại các khu vực có đông trẻ em.
-
Máy bay không người lái (UAV) tí hon 2,5 kg sẵn sàng cảm tử, đá cảm biến ghi dấu vết hành quân của địch và robot tinh vi có 5 “mắt” là những công nghệ do thám mới nhất vừa được Mỹ tung ra.
-
Ngày 18.10, công an huyện Cam Lộ cho biết đã tiếp nhận 5 khẩu súng AK, 4 khẩu CKC và R15, 1 lựu đạn do người dân thôn Cu Hoan, xã Cam Nghĩa, giao nộp.
-
“Tôi không thể nào tưởng tượng được rằng, người đàn ông nhỏ bé, được biết đến với tên gọi “ông Văn” sau này trở thành vị tướng tài ba của quân đội Việt Nam”, Henry A. Prunier - người đầu tiên dạy Đại tướng cách ném lựu đạn kể lại.
-
Danh thắng cấp quốc gia vịnh Xuân Đài - một vịnh biển hồn hậu đã được đề cử vào Câu lạc bộ những vịnh đẹp thế giới, khiến ai đến đây cũng bị hớp hồn…
-
Quán Trang quê tôi bây giờ là một làng quê bình lặng, nhưng nửa thế kỷ trước lại là tâm điểm của cuộc kháng chiến chống Pháp của cả vùng.