Mâm cơm

  • Chỉ còn hơn chục ngày nữa Tết sẽ về trên khắp mọi nẻo đường quê hương. Cùng chuẩn bị trước vài món ngon ngày Tết để đãi cả nhà nhé!
  • Chỉ vì bị cha mình là ông Đặng Chớ (SN 1935) nhắc nhở vài câu trong ngày làm cơm cúng mẹ mới mất, đứa con trai là Đặng Văn Sinh (SN 1970) đã nhẫn tâm dùng cây gỗ đánh tử vong cha mình, ngay trước bàn thờ mẹ.
  • Cuối tuần rảnh rỗi tôi thường vào bếp nấu vài món cho vợ và các con thưởng thức. Nói tiếng tôi nấu cho oai chứ thật ra cả nhà cùng làm, tôi lên thực đơn rồi phân vai cho vợ và các con. Dĩ nhiên tôi là người nêm nếm chính.
  • Khi “giờ G” sắp điểm, Nay Pyi Taw đang tăng tốc tối đa, chỉn chu, kỹ lưỡng tới từng chi tiết để tạo nên một kỳ SEA Games 27 thành công.
  • Bữa ăn của sinh viên đầy đặn chủ yếu nhờ rau nhưng gần hai tuần nay, giá rau xanh tại TPHCM nhảy vọt do ảnh hưởng của mưa bão nên mâm cơm của sinh viên đã eo lại thêm teo tóp.
  • Luật sư cho biết, mặc dù vụ tạt axit gây hậu quả thương tâm nhưng không thể khởi tố đối tượng Hải về tội giết người vì axit là thứ nguy hiểm nhưng chỉ gây bỏng chứ không gây chết người.
  • (Dân Việt) - Bác có biết mỗi năm nước mình có bao nhiêu vụ ngộ độc thức ăn không?
  • Dân Việt - Lại một cái Tết đã về. Tôi đã làm dâu nhà anh được 5 năm. Năm năm không phải là thời gian dài nếu so với cả cuộc đời nhưng với tôi, 5 năm là 5 cái Tết mà cứ nghĩ đến thôi tôi đã thấy… hoảng rồi.
  • Dân Việt - Không được ở lại Việt Nam ăn Tết cổ truyền, nhiều du học sinh, kiều bào đang làm việc tại nước bạn đã âm thầm “cõng” sản vật quê hương sang đón Tết sớm ở xứ người. Hương vị Tết Việt Nam đã theo họ đến khắp mọi nơi.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Bùi Văn Hiển ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong, Hòa Bình phản ánh: Xã Thung Nai có khoảng 300 người trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm ổn định nên rất nghèo, nghèo đến nỗi mâm cơm không đủ bát lành để ăn.