Mạo danh
-
Tin lời Tuấn “quảng cáo” có thể xin việc vào cơ quan của quân đội, nhiều người đã đưa cho đối tượng này hàng trăm triệu đồng để “lo” việc cho người thân. Tuy nhiên sau đó, Tuấn không xin được việc và cũng không trả lại.
-
Ngày 23.6, từ Cơ quan CSĐT (C45) - Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Tĩnh, Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai. Vụ lừa đảo “xuyên Việt” này do Nguyễn Thiên Hưởng và Trần Văn Nhứt thực hiện.
-
Bị lực lượng cảnh sát 141 Công an TP.Hà Nội kiểm tra, nam thanh niên tự xưng là phóng viên và rút ra 1 thẻ phóng viên. Tuy nhiên, khi tổ công tác Y8 xác minh thì nam thanh niên tự khai nhận chiếc thẻ mang theo là “rởm”.
-
Đẳng xưng là cha đạo, kêu giao hàng đến gần nhà thờ rồi giả vờ "đang làm lễ", hẹn nhân viên cửa hàng lúc khác lấy tiền rồi sau đó bỏ trốn.
-
Một bị hại cho biết đã cẩn thận kiểm tra từ nhiều nguồn thông tin, thậm chí điện thoại đến ngân hàng, biết được đúng là ngân hàng này có con gái ông phó bí thư tỉnh ủy làm việc, tên, độ tuổi như vậy nên đã rất tin tưởng đưa tiền, chẳng ngờ bị lừa “đau”...
-
Ngày 19.11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) bắt giữ 6 thanh niên để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức chiếm đoạt số tiền 6,5 tỷ đồng.
-
Cộng đồng mạng xôn xao vụ thông tin đăng tải trên Facebook mang tên của ông chủ Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) sẽ mở cửa miễn phí và tặng số tiền lên đến 10 tỷ đồng cho khách đến tham quan. Đây là thông tin bịa đặt của kẻ xấu, cơ quan điều tra đã vào cuộc.
-
Chiều 17.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Lực lượng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Thanh Hóa) vừa bắt giữ đối tượng Lê Công Hợp (36 tuổi), trú tại xã Quảng Đông, TP.Thanh Hóa) vì đã giả danh là cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo.
-
Sau khi làm quen với các cô gái Việt Nam qua mạng Internet, nhóm đối tượng người nước ngoài vờ gửi tặng nhiều hàng hóa có giá trị như vàng, kim cương... Sau đó, chúng mạo danh "nhân viên hải quan sân bay" yêu cầu các cô gái Việt Nam nộp "tiền thuế" vào một tài khoản do chúng cung cấp.