Mẹ nhẫn tâm cho con ăn thuốc phiện để lấy tiền từ thiện

Thứ hai, ngày 04/10/2010 13:25 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một bà mẹ đơn thân ở Mỹ đã lén cho con trai ăn thuốc phiện khiến cậu bé gầy còm, cạo trọc đầu và lông mày con, sau đó thuyết phục mọi người rằng cậu bé bị bệnh máu trắng để kiếm được 7.500 USD tiền trợ cấp.
Bình luận 0
img
Bà mẹ độc ác đối mặt với án phạt 14 năm tù 

Carol Lynn Schnuphase ở Michigan, Mỹ đã lén bỏ thuốc phiện vào thức ăn của cậu con trai 12 tuổi, khiến cơ thể cậu bé trở nên ốm yếu, sau đó bà mẹ độc ác này nói với con rằng cậu mắc căn bệnh ung thư máu.

Carol đã liên hệ với các tổ chức kinh doanh địa phương và nhà thờ để gây quỹ cho cậu bé điều trị bệnh. Các nhà điều tra cho biết người mẹ nhẫn tâm này đã nhận được 7.500 USD tiền quyên góp trước khi bị phát hiện.

Các thành viên của gia đình Schnuphase cũng đều thực sự tin rằng cậu bé mắc bệnh ung thư. Họ chỉ nghi ngờ khi Carol thông báo con trai đã chết và quyết định không tổ chức lễ tang.

Người em gái của Carol đã báo cho cảnh sát về nghi vấn này và cảnh sát hạt Roseville, bang Michigan đã vào cuộc điều tra. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Carol Schuphase đã bị buộc tội lạm dụng trẻ em và đối mặt với án phạt 14 năm tù, đồng thời phải nộp 100.000 USD tiền bồi thường cho cậu bé. Cậu bé Christopher được đến ở với bố mẹ nuôi.

Theo Dailychili 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem