Mơ ước có chiếc xe đạp mới của học trò nghèo thành hiện thực

Nguyệt Minh - Ngọc Giàu - Bảo Yến Chủ nhật, ngày 27/11/2022 06:06 AM (GMT+7)
Xe đạp đã trở thành một phương tiện rất dễ thấy trên đường phố, thế nhưng với nhiều em nhỏ ở Trường THCS Đắk Nang (xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), một chiếc xe đạp mới luôn là ước mơ bấy lâu nay của các em.
Bình luận 0

Chặng đường khó nhọc tìm con chữ 

Đường tới trường hằng ngày của học sinh Ban Thị Phân (lớp 8A, Trường THCS Đắk Nang) dài 4km, con đường đất đỏ bazan gập ghềnh, đi đi về về mỗi ngày gần 1 tiếng. Trước đây, Ban Thị Phân vẫn luôn kiên trì đi học bằng chiếc xe đạp cũ mèm, “lọc cọc” tiếng va nhau giữa các linh kiện. 

Thế nhưng, chiếc xe cũ mèm cũng đã đến lúc hỏng, do gia đình không có điều kiện mua mới nên cả năm nay, Phân đã đi cùng xe với anh trai. 

Mơ ước có chiếc xe đạp mới của học trò nghèo thành hiện thực   - Ảnh 1.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng các nhà tài trợ trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh của Trường THCS Đắk Nang. Ảnh: Nguyệt Minh

Là học sinh chăm ngoan của lớp, bao năm nay, Phân chăm chỉ đi học, chưa bao giờ em nghỉ học mà không có phép. Những ngày trời nắng, cô bé gầy gò cong người đạp xe, nhanh nhảu như một chú chim sẻ trên đường. 

Em tươi cười: “Con nhớ mãi những ngày trời nắng, con cùng các bạn đạp xe trên con đường quen thuộc để đến trường. Dù có mệt nhưng cũng vui, có những lúc chúng con còn sửa xe cho nhau. Mấy cái nhỏ nhỏ như tuột xích, bọn con tự sửa được ạ”.

Mơ ước có chiếc xe đạp mới của học trò nghèo thành hiện thực   - Ảnh 2.

Những chiếc xe đạp mới tinh được chuẩn bị, với tổng trị giá 20.000.000 sẽ là người bạn đồng hành của các em học sinh trong chặng đường đến trường.

Khung cảnh hạnh phúc với con đường đất đỏ, nắng và gió khẽ vờn trên mái tóc, với Ban Thị Phân chỉ diễn ra vào những ngày trời nắng. Khi trời mưa to, tất cả khung cảnh nên thơ vừa rồi bỗng dưng biến thành một cuộc chiến đầy khó khăn.

Đường đất sình lầy “nuốt” lấy bánh xe, những con dốc sẵn sàng cho bé Phân chệch khỏi đường đi và ngã bất cứ lúc nào. Chiếc xe cũ không đủ độ vững chãi để cho em yên tâm hơn trên con đường sình lầy.

Phân tâm sự: “Có những lúc trời mưa, xe hỏng giữa đường. Không muốn bỏ học, con phải gửi tạm ở một nhà ven đường, rồi tiếp tục đi bộ đến trường. Đến nơi, dép con nặng hơn vì bám đất, còn chiếc quần cũng đã ướt nhèm”.

Mơ ước có chiếc xe đạp mới của học trò nghèo thành hiện thực   - Ảnh 3.

Em Ban Thị Phân hạnh phúc đạp chiếc xe đạp mới tinh của mình, từ nay đường đến trường của em sẽ trở nên an toàn hơn. Ảnh: Nguyệt Minh

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Phân không bao giờ dám đòi hỏi một chiếc xe đạp mới. Em bày tỏ: “Ba mẹ con đi làm vất vả lắm, còn phải nuôi 2 anh em con. Nên con chỉ dám ước mơ có một chiếc xe đạp mới trong lòng, chứ chưa bao giờ dám xin ba mẹ, có xin thì con biết ba mẹ cũng không có tiền”.

Cũng như  Ban Thị Phân,  rất nhiều em học sinh ở Trường THCS Đắk Nang, chiếc xe đạp mới là ước mơ rất xa xỉ.

Niềm hạnh phúc bất ngờ cùng chiếc xe đạp mới

Thầy Trương Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Đắk Nang cho biết: “Học sinh trong trường chủ yếu là người dân tộc Sán Chỉ và người Mông, kinh tế gia đình cũng chưa thật sự phát triển. Trường đã chọn ra 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với các em, chiếc xe đạp mới là một món quà giá trị mà các em và gia đình khó có thể mua được”.

Mơ ước có chiếc xe đạp mới của học trò nghèo thành hiện thực   - Ảnh 4.

Các em học sinh vui mừng dắt những chiếc xe mới tinh của mình sau khi được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các nhà tài trợ tận tay trao tặng. Ảnh: Nguyệt Minh.

Khi biết sẽ được tặng xe đạp, Phân mừng rỡ: “Con chỉ mới biết mình sẽ được tặng xe vào ngày hôm qua. Cảm giác lúc ấy của con rất bất ngờ và vui mừng. Không thể tin rằng con sẽ được tặng một chiếc xe đạp mới tinh”.

Đối với Ban Thị Phân, chiếc xe đạp mới không chỉ là niềm vui của riêng em, nó còn là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Bố của em - ông Ban Văn Mang xúc động bày tỏ: 

“Tôi biết con mong muốn có một chiếc xe mới đã lâu, thế nhưng gia đình không có đủ điều kiện để mua cho con, chỉ đành để con đi cùng anh trai. Khi con kể mình sẽ được tặng một chiếc xe mới, nhà tôi mừng lắm, cuối cùng con bé cũng có được món quà mà mình hằng mơ ước”.

Mân mê chiếc xe mới, em Ma Seo Hồng (Lớp 8C,  Trường THCS Đắk Nang) tâm sự: “Do gia đình không có điều kiện, nên con đã đi bộ từ khi bắt đầu học cấp 2. Giờ có chiếc xe mới rồi, con đường đến trường của con sẽ nhẹ nhàng hơn. Con hứa chăm chỉ học hành hơn để không phụ công của các nhà hảo tâm đã tặng con món quà này”.

Mơ ước có chiếc xe đạp mới của học trò nghèo thành hiện thực   - Ảnh 5.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các em nhỏ đạp chiếc xe đạp mới, ánh mắt của tất cả đều ánh lên niềm hạnh phúc. Ảnh: Nguyệt Minh.

Giờ đây, con đường đến trường của Ban Thị Phân, Ma Seo Hồng và 8 bạn nhỏ khác đã trở nên êm đềm hơn, an toàn hơn. Chiếc xe mới sẽ là người bạn đồng hành cùng các em trên hành trình chinh phục ước mơ của mình.

Chương trình “Tây Nguyên yêu thương” được tổ chức vào ngày 26/11, nhằm chia sẻ, động viên thầy trò Trường THCS Đắk Nang; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; Trường MN Hồng Hà. Báo NTNN/Dân Việt phối hợp cùng Ngân hàng An Bình chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Regz Games, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) và Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức chương trình trong niềm vui và hạnh phúc của thầy trò nhà trường.

Chương trình dành tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường THCS Đắk Nang; 200 suất quà (gồm: 300.000 đồng tiền mặt, balo, vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo, sữa...), ngoài ra mỗi bé còn được tặng 300.000 đồng tiền mặt cho học sinh. Trường Mầm non Hồng Hà, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THCS Đắk Nang còn được tặng 3 tủ sách cho 3 trường và hơn 500 bộ quần áo cho học sinh mầm non. Tổng trị giá chương trình 274 triệu đồng.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem