Mùng 2 Tết, thâm nhập vùng dịch bệnh gây chết người
Mùng 2 Tết, thâm nhập vùng dịch bệnh gây chết người
Chủ nhật, ngày 02/02/2014 09:46 AM (GMT+7)
Ghi nhận tại vùng dịch ngày mùng 2 Tết (2.2), phóng viên rất cảm phục tấm lòng của nhiều thầy, cô giáo đã bỏ đón Tết cùng gia đình để ở trong bệnh viện chăm sóc học sinh của mình.
Như Dân Việt đã đưa tin, dịch sởi bất chợt ập về lan rộng đúng dịp Tết nguyên đán đã gây ra cái chết của một học sinh cháu bé ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Ghi nhận của
phóng viên tại vùng dịch ở Yên Bái:
Ngành Y tế Yên Bái cho biết: Từ ngày 29 tết đến ngày mồng 1 Tết đã có phát hiện 90 trường hợp phần lớn là học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cát Thịnh bị nghi sởi với các triệu chứng như: tiêu chảy, ho, sốt phát ban nổi mụn… Trước đó, từ ngày 29.12.2013 đến ngày 26.1.2014 có 42 cháu bé tại xã An Lương, Sơn Lương, Thanh Lương, Nậm Búng, Gia Hội, Tân Thịnh, Sùng Đô đã bị mắc sởi.
“Tình mẫu tử” đó là từ phóng viên cảm nhận được tại tại bệnh viện huyện Văn Chấn khi thấy nhiều thầy, cô giáo bỏ đón Tết cùng gia đình đến chăm sóc cho các cháu bé.
Mỗi bé đều được ít nhất 2 người mẹ dỗ dành, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ.
Lì xì mừng tuổi ngày Tết, các thầy, cô không chỉ chúc các cháu mau khỏe mạnh mà còn động viên an ủi các cháu dịp Tết đến.
Hết lòng đưa học sinh đi cấp cứu nên thầy Sáng, giáo viên dạy thể dục trường của trường cũng bị lây bệnh sởi phải đón Tết cùng học sinh trên giường bệnh.
Bố mẹ và người thân của các cháu cũng bỏ Tết vào viện chăm các em.
Ngắm các vẻ mặt non thơ của các cháu phải đón Tết trong bệnh viện ai cũng cảm thấy xao lòng.
Bố mẹ luôn là chỗ dựa để các cháu vượt qua bệnh tật.
Những suất cơm tình nghĩa được bệnh viện lo cho đáo cho các cháu và gia đình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.