Mượn mã tấu cho người làm thuê cũ đi gây án, cả chủ và người làm cùng lĩnh án

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 30/08/2024 16:01 PM (GMT+7)
Nghe người làm thuê cũ nhờ mượn dùm mã tấu tự chế để đi chém người, chủ vựa cua biển ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau liền đáp ứng, hậu quả khiến một người chết, 4 người vào tù.
Bình luận 0

Ngày 30/8, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (29 tuổi) 26 năm tù về tội "Giết người" và "Cướp tài sản"; Đỗ Lợi Tỷ (18 tuổi) 18 năm 6 tháng tù về tội "Giết người" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"; Trần Văn Chuôl và Trần Văn Trong mỗi người 7 năm tù về tội "Giết người".

Mượn mã tấu cho lính đi chém người, cả chủ và lính cùng lĩnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa (từ trái sang: Trong; Chuôl; Hoàng Anh và Tỷ). Ảnh: An An

Theo cáo trạng, ngày 17/11/2023, ông N.H.T. (40 tuổi, ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh) mang cua biển thu mua được đến bán tại cơ sở do Chuôl làm chủ ở thị trấn U Minh.

Tại đây, giữa ông T. và Hoàng Anh xảy ra cự cãi. Hoàng Anh dọa đánh ông T. nhưng được chủ vựa là Chuôl can ngăn.

Tuy nhiên, vào khoảng 23 giờ tối cùng ngày, ông T. dẫn theo một số người quay lại vựa cua của Chuôl dùng nón bảo hiểm đánh gây thương tích cho Hoàng Anh.

Hoàng Anh sau đó nói với chủ vựa cua là tính mình nóng nên sợ ở lại làm việc sẽ đánh trả lại ông T., nên xin nghỉ việc tại đây; đồng thời đến nhà bạn chơi rồi quen biết với Tỷ trong cuộc nhậu.

Dù đã bỏ đi nhưng Hoàng Anh không quên việc bị ông T., đánh nên vào khoảng 8 giờ ngày 21/11/2023, Hoàng Anh kêu Tỷ chạy xe máy chở mình đến thị trấn U Minh. Tại đây, Hoàng Anh liên hệ nhờ chủ cũ là Chuôl mượn dùm mã tấu tự chế, và được Chuôl đáp ứng.

Sau khi được Chuôl gọi cho Trần Văn Trong hỏi mượn hung khí, Hoàng Anh đến nhà người này ở thị trấn U Minh lấy mã tấu, rồi kêu Tỷ chạy xe máy chở đến địa điểm ông T. đang thu mua cua để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Hoàng Anh phát hiện ông T. đang ngồi cân cua biển tại nhà một hộ dân, Hoàng Anh xong vào chém ông T. gục tại chỗ, rồi cướp điện thoại và túi đựng tiền của ông T., cùng Tỷ bỏ trốn.

Phần ông T. dù được người dân đưa đi cấp cứu, song đã tử vong do vết thương quá nặng.

Riêng Hoàng Anh và Tỷ sau khi biết ông T. đã chết nên bỏ trốn lên Bình Dương rồi sang Campuchia làm thuê cho đến khi bị bắt giữ vào đầu tháng 1/2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem